"Vỡ" bến!
Bến xe chật ních, dù tiếng loa oang oang đọc lệnh xuất bến các xe đã có nốt nhưng rất khó khăn để xe rời khỏi cổng bến. Phần vì tắc cổng bến, phần vì xe chần chừ chẳng muốn rời bến để đợi khách.
Khu vực trong bến, nơi xe nằm chờ khách của bến Giáp Bát không còn một khoảng trống. Xe này chưa rời khỏi vị trí đã có 5, 6 xe đang nổ máy chờ vào chiếm chỗ, đó là chưa kể những xe đang xếp hàng chờ ở cổng vào.
Cả chục xe khách tràn vào sân của xe buýt để bắt khách
Có lẽ vì thiếu chỗ bắt khách mà gần 1 chục xe khách đã không thể chờ đợi vào bến, "núp" sau xe buýt, qua cổng vào dành cho xe buýt, tràn ngay vào trong khu vực xe buýt trả khách, ngay sảnh trước của bến xe để bắt khách khiến xe buýt bị ùn, nối hàng dài, tài xế xe buýt bực tức bóp còi inh ỏi.
Từ lúc 11 đến 11h20, lần lượt các xe khách 16 chỗ ngồi chạy tuyến Nam Định mang biển 18N-6499, 30K-8112 thay nhau vượt đầu xe buýt, áp sát đại sảnh, mời chào khách đang trú mưa trên thềm, trong nhà chờ.
Cũng tại sảnh, một chiếc xe khách của "đơn vị nhà" là Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội mang biển số 29V-2827 thoải mái bật xi nhan đợi khách hơn 30 phút mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào, dù cho lực lượng quản lý bến xe vẫn mang áo mưa, đảo qua đảo lại chiếc xe đang dừng.
Sau đó ít lâu, có lẽ vì "nhờn" nên một loạt xe 24 chỗ thi nhau nối đuôi nhau tràn vào sân xe buýt: xe đi Thanh Hóa biển số biển 30L 5458, thậm chí xe giường nằm 39 giường của Công ty Đại Phách mang biển 29N-7586, xe đi Lào Cai cũng ập vào. Các phụ xe này rất tận tình che ô ra tận cửa xe buýt bắt khách.
Dò bài ở bến xe
Mưa to, xe rời bến chậm do ùn trong bến, ngoài cổng khiến nhiều thí sinh và người nhà ngại lên xe mà đứng, ngồi trú mưa trong nhà chờ, sảnh.
Tại đây, một lực nhiều thí sinh đã tranh thủ dò bài khi có sự trợ giúp dịch vụ bán kết quả thi đợt 1 do đông đảo đội ngũ bán báo kiêm nhiệm.
Những tờ báo có phụ trang đáp án 2 môn Lý và Toán như báo Tuổi trẻ trở nên đắt hàng dù giá bán được đẩy lên 5000đ/tờ.
Tấp nập cảnh bán đáp án và dò bài ở ngay bến xe
Hết báo, những chị bán báo đã kịp thời photo tờ gợi ý lời giải và bán với giá 3.000 đồng.
Chị Hoa, một người bán báo cho biết, trong 2 tiếng buổi trưa chị bán được 10 tờ Tuổi trẻ và 15 tờ photo gợi ý lời giải.
Nhưng số lượng tờ phô tô của chị Hoa cũng chưa ăn thua gì với Tùng, một thanh niên bán báo tại đây. Tùng cho biết, lúc 10h30, Tùng đã lên tận trường ĐH Kinh tế mua lời giải môn Hóa với giá 10.000đ và phô tô 30 bản, bán với giá 5.000đ tờ, rất được nhiều thí sinh mua.
"Môn hóa vừa thi xong, những thí sinh ra bến xe sớm đều chưa kịp xem mạng nên bán rất được. Ngoài ra, nếu thí sinh nào mua cả lời giải 3 môn thì giá chỉ 10.000đ", Tùng cho biết.
Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có rất nhiều thí sinh trong lúc tranh thủ chờ xe đã ngồi dò bài khiến nhà chờ của bến xe Giáp Bát, nhiều hàng ghế không khác gì... thư viện của một trường học.
Mưa cũng phải về!
"Ở lại lấy gì mà tiêu", chị Phạm Thị Luyên, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An than thở. Cho con đi thi đợt này, gia đình chị đã phải dành dùm tiền từ mấy tháng nay. Thế nên, chỉ đợi con thi xong là chị tất tả giục con xách hành lý về quê để đỡ tốn kém cho gia đình.
Chị Luyên cho biết vì hai mẹ con ra thi muộn nên khó khăn lắm mới tìm được nhà thuê. Vì vậy, chị phải mất cả triệu bạc để thuê nhà trong 4 ngày cho hai mẹ ở khu Nhân Văn. Con vừa bước chân ra khỏi phòng thi là chị mang sẵn hành lý dắt con ra thẳng bến xe.
Chầu chực xếp hàng mua vé. Ảnh: Thu Hà Chị Mai Thị Oanh, bán vé ở bến xe Giáp Bát cho hay: "Tất cả các xe đã hết sạch vé, bây giờ nhiều thí sinh chấp nhận ngồi vé nhét. Vậy mà vẫn chưa đủ, ngoài hành lang, rồi cổng chờ trong phòng bán vé vẫn còn đầy người".
Nhễ nhại mồ hôi sau cả tiếng chen chân vào nhà xe để mua vé, ông Nguyễn Đình Hòa, Trực Ninh, Nam Định mệt mỏi nói: "Tiền không còn nhiều nên phải về. Về nhà để cháu nó còn ôn thi cao đẳng".
Còn bác Đinh Hữu Tài, Hà Tĩnh cho hay: "Thi xong rồi về, nhà nông đi mấy ngày, ở nhà không ai làm việc cho".
Anh Trần Xuân Giáp, xe Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam cho biết: "Khách đa phần là thí sinh. Năm ngoái lượng khách đông hơn cả Tết". Tổ xe của anh phải huy động xe ca, xe kém chất lượng, xe mới sửa để lên Hà Nội phục khách. Anh Giáp trình bày: "Ngày mùa mà, xe xấu bà con cũng phải chấp nhận thôi".
Các tuyến xe bus: 03, 08, 16, 21, 28, 32, 41, 45… Cũng hoạt động hết công suất để phụ vụ cho sĩ tử. Anh Nguyễn Tuấn Anh, xe bus tuyến 21: “Đông nhất là đoạn 11h – 13h. Thí sinh đi bus như trảy hội. Xe thường xuyên phải bỏ bến”. Anh cũng cho biết, ngoài tuyến 21 của anh thì các xe tuyến Giáp Bát cũng đông đúc không kém.
H.Lê - Thu Hà








