Võ Tắc Thiên kiêu ngạo, tạc tượng Phật mang gương mặt mình

Võ hậu là người tôn sùng Phật giáo nên trong thời gian trị vì đã ra lệnh đẽo các tượng Phật tại khu vực hang đá Long Môn. Để có tiền xây chùa, có giai thoại cho rằng Võ Tắc Thiên đã tiết kiệm “tiền son phấn” trong 25 năm...

Võ Tắc Thiên (684-705) là nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc với 50 năm chấp chính. Bà được đánh giá là một phụ nữ đã vượt qua những giới hạn của mình một cách không thích hợp, thái độ đạo đức giả khi thuyết giáo về lòng trắc ẩn trong khi cùng lúc ấy lại tham nhũng và hành xử một cách xấu xa, cai trị bằng cách điều khiển từ phía hậu trường. Võ Tắc Thiên còn lưu danh thiên cổ với vô vàn những giai thoại, phần nào cho thấy bản chất của người phụ nữ có một không hai trong lịch sử này. Tạc tượng Phật mang gương mặt Võ Tắc Thiên Võ hậu là người tôn sùng Phật giáo nên trong thời gian trị vì đã ra lệnh đẽo các tượng Phật tại khu vực hang đá Long Môn. Để có tiền xây chùa, có giai thoại cho rằng Võ Tắc Thiên đã tiết kiệm “tiền son phấn” trong 25 năm. Tại đây, pho tượng chính giữa lớn nhất là tượng Phật Đại Nhật (Vairocana) cao 17,14m, được điêu khắc với các đường nét nhìn giống khuôn mặt Võ Tắc Thiên. Pho tượng được đặt chính giữa chùa Phụng Tiên, các pho tượng La Hán còn lại vây quanh, như các quan văn võ đang chầu bái. Sau này, người Trung Quốc thường tự hào gọi là tượng Võ Tắc Thiên hay “Mona Lisa Đông Phương”, “Thần Vệ Nữ Đông Phương” hay “Bà Mẹ Trung Hoa” (Mother of China) bởi tính nghệ thuật tuyệt mỹ của nó. Nhiều người tận mắt chiêm ngưỡng pho tượng này cho biết dù đứng ở bất cứ vị trí nào trong khoảng sân rộng mênh mông của Phụng Tiên tự, du khách cũng thấy pho tượng như đang nhìn thẳng vào mình, miệng điểm nhẹ một nụ cười bí ẩn. Võ Tắc Thiên thuần ngựa dữ Chuyện kể rằng có lần Vương quốc Tây Vực phái người mang sang Đại Đường một con ngựa chiến dũng mãnh. Tất cả những nài ngựa cao tay đều được gọi đến nhưng không một ai thuần phục được con ngựa, cứ leo lên lưng là nó hất tung từ người thuần ngựa đến cả các tướng giỏi xuống đất. Kẻ gãy tay gãy chân, kẻ đổ máu bầm tím khắp cơ thể, hoảng sợ nhìn con ngựa quý mà bất lực. Ngồi bên cạnh vua Đường Thái Tông xem thuần ngựa, Võ Tắc Thiên nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, hãy để thần thiếp thử xem!”. Ban đầu, nhìn vóc dáng của Võ Tắc Thiên, vua Đường Thái Tông mỉm cười cho rằng nàng đùa. Nhưng Võ Tắc Thiên cười nhạt: “Hoàng thượng không tin là nữ nhi cũng có thể chinh phục được ngựa dữ sao?”. Rồi chẳng chờ vua đồng ý, Võ hậu sai người mang tới một cây roi bằng đồng, cây trùy bằng sắt và một con dao nhọn. Nàng tâu: “Ngựa sinh ra để cho con người cưỡi, nếu nó không cho thần thiếp cưỡi, thần thiếp sẽ lấy roi đồng đánh nó; nếu nó vẫn chưa nghe lời, thần thiếp sẽ dùng cây trùy đập đầu nó. Còn như vẫn chưa được thì thần thiếp sẽ giết nó bằng con dao nhọn vì cái thứ không dùng được thì để làm gì”. Nói xong, Võ Tắc Thiên mang ba "vũ khí" đó bước đến gần con ngựa. Con ngựa không cho nàng chạm vào người, lập tức bị Võ Tắc Thiên dùng roi đồng quất liên tục . Con ngựa lồng lên dữ tợn hơn, liền bị dùng cây trùy sắt đập mạnh vào đầu một cái. Quả nhiên, con chiếm mã bất kham thở phì phì, ngoan ngoãn đứng yên trước mặt Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên leo lên lưng ngựa, đến bên Đường Thái Tông. Nhà vua hân hoan ra mặt, khen ngợi: "Ái thiếp đúng là nữ trung trượng phu, đáng khen, đáng khen!". Mèo - ác mộng ám ảnh Võ Tắc Thiên Sau khi trở thành cung phi của Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên sinh được một công chúa. Khi Vương hoàng hậu (không có con) đến thăm, Võ Tắc Thiên bóp chết đứa bé, đổ tội ám hại công chúa nhỏ cho Vương hậu, khiến Đường Cao Tông tức giận phế truất và tống giam Vương hậu cùng với Tiêu Thục phi, một cung phi vốn được vua vô cùng sủng ái cũng bị Võ Tắc Thiên làm hại. Lên ngôi hoàng hậu, để loại trừ nguy cơ bị trả thù, Võ Tắc Thiên ra tay trước, sai người chặt hết chân tay Vương hậu và Tiêu Thục phi rồi bỏ vào chum rượu ngâm. Lúc này, Võ hậu mới tiết lộ với Vương hoàng hậu là chính mình đã giết con gái để đổ tội cho bà. Vương hoàng hậu uất ức kêu lên: "Tại sao kẻ ác như ngươi mà sinh được con, còn ta thì không thể?". Còn Tiêu thục phi trước khi chết đã trừng trừng nhìn Võ Tắc Thiên nguyền rằng sẽ biến thành mèo để đêm vào xé xác Võ hậu. Vì lời nguyền đó mà Võ Tắc Thiên sợ hãi sai người dìm chết con mèo mà bà rất quý vì không muốn nghe thấy tiếng kêu và nhìn thấy đôi mắt sáng xanh lè của nó trong đêm. Nhiều giai thoại còn cho rẳng Võ Tắc Thiên sợ mèo vì tiếng mèo kêu nghe giống tiếng đứa trẻ con khóc, gợi cho bà ta nhớ đến hành vi độc ác giết con của mình. Trong những cơn ác mộng của Võ Tắc Thiên hầu hết đều có bóng mèo ám ảnh.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Vo-Tac-Thien-kieu-ngao-tac-tuong-Phat-mang-guong-mat-minh/20119/165502.datviet