Vĩnh Thụy: “May mắn đã không mỉm cười với tôi”

Xem tin gốc 

Dân Trí - 37 tháng trước 299 lượt xem

Vinh Thuy: “May man da khong mim cuoi voi toi”

“Trong một cuộc đua thì người về nhì không có nghĩa là người không đủ giỏi và ngược lại. Tôi nghĩ trong cuộc chơi vừa rồi may mắn đã không mỉm cười với mình”, Vĩnh Thụy nói về cuộc thi Siêu mẫu vừa qua. >> Vĩnh Thụy, Thanh Tuyền “trượt” ngôi Siêu mẫu Việt Nam 2009 >> Huỳnh Thanh Tuyền làm duyên bên Vĩnh Thụy

Vĩnh Thụy - Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009

Chào Vĩnh Thụy! Đoạt giải Bạc của cuộc thi Siêu mẫu năm nay có làm Thụy hài lòng không?

Chiếc cúp quý giá nhất tôi nhận được trong cuộc thi này chính là sự cổ vũ và ủng hộ tuyệt đối của tất cả mọi người dành cho mình. Tôi khá hài lòng, với tôi đó chính là niềm hạnh phúc đích thực và có giá trị nhất mà tôi tin rằng bất kỳ một người làm nghề nào cũng mong muốn.

Ngay từ khi mới bắt đầu, đa số khán giả dự đoán rằng Vĩnh Thụy sẽ giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi, bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi rất vui vì điều này, cuộc thi kết thúc với nhiều luồng ý kiến dư luận khen chê khác nhau, tuy sự kỳ vọng của mọi người dành cho tôi không thể trở thành sự thật nhưng trên tất cả tôi đã nhận được rất nhiều điều quý giá hơn chiếc cúp và giải thưởng chung cuộc.

Theo Vĩnh Thụy thì nguyên nhân nào khiến sự kỳ vọng của mọi người không trở thành sự thật?

Trong một cuộc đua thì người về nhì không có nghĩa là người không đủ giỏi và ngược lại. Muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều phải hội tựu các yếu tố: cơ hội, may mắn và thực lực. Tôi nghĩ trong cuộc chơi vừa rồi may mắn đã không mỉm cười với mình.

Vĩnh Thụy với mái tóc mới

Được lựa chọn lại, Thụy sẽ vẫn tham gia cuộc thi siêu mẫu năm nay chứ?

Đương nhiên, tôi chắc chắn sẽ tham gia, vì nếu không tham gia cuộc thi này tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của công chúng dành cho mình nhiều đến như thế.

Nhiều người đang thắc mắc về mái tóc mới của Thụy, vì sao có sự thay đổi hình ảnh này?

Tôi đang tham gia một dự án phim cho mùa phim Tết năm nay, vai diễn của tôi trong Nhật ký Bạch Tuyết là một chàng hoàng tử, yêu cầu của hình tượng nhân vật buộc phải để tóc dài nên có lẻ mái tóc dài này sẽ gằn bó với tôi cho đến khi bộ phim đóng máy.

Có rất nhiều ý kiến khác nhau về hình ảnh mới này của tôi, sự thay đổi hình tượng liên tục là đều cần thiết cho bất kỳ những người làm trong nghệ thuật đặc biệt là người mẫu. Hiện tại tôi rất thích với hình tượng mới này.

Vĩnh Thụy và bạn diễn Huỳnh Thanh Tuyền

Trong quá trình tham gia cuộc thi có khá nhiều dư luận không tốt về Thụy, bạn phản ứng trước những dư luận này thế nào?

Dự luận là đều đương nhiên phải xảy ra, đó là điều đầu tiên tôi xác định khi quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật. Tôi nghĩ cách phản ứng tốt nhất cho những thị phi xung quanh mình chính là sự im lặng và tiếp tục hết mình với công việc. Những thành quả lao động của tôi chính là những bằng chứng thiết thực nhất đáp trả lại những dự luận không tốt và không đúng về mình.

Tôi thật lòng biết ơn tình cảm mọi người dành cho mình trong suốt quá trình tham gia cuộc thi và trong thời gian sắp tới, đó là nguồn động viên quý giá giúp tôi ngày càng hoàn thiện và tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình

Cám ơn Vĩnh Thụy về cuộc trò chuyện này!

Bài: Trần Trung Thành

Ảnh: Pro-K

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang