Vĩnh Long: “thư viện treo” hấp dẫn học trò

Xem tin gốc 

SGTT - 28 tháng trước 374 lượt xem

Vinh Long: “thu vien treo” hap dan hoc tro

SGTT - Giờ ra chơi sân trường tiểu học Thiềng Đức (phường 5, thành phố Vĩnh Long) không huyên náo như những ngôi trường khác. Dưới gốc những cây cổ thụ rợp bóng mát, nhiều em học sinh ngồi túm tụm đọc sách. Những cuốn sách, truyện tranh không phải mượn từ thư viện trường mà được lấy ngay trong những ống nhựa nhiều màu vui mắt treo lơ lửng dưới tán cây. Em Huỳnh Như Ngọc, học sinh lớp 5 và nhóm bạn đang túm tụm xem những quyển truyện tranh Doremon, cười thật tươi, nói: “Tụi cháu rất thích cái thư viện ngoài trời này, không bị gò bó, không phải làm thẻ mà thường có nhiều sách, truyện mới do các bạn mang vào”.

Giờ ra chơi các em học sinh trường tiểu học Thiềng Đức thường tập trung đọc sách từ thư viện treo

Mô hình “thư viện treo” được sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Long thử nghiệm từ năm học 2001, đến nay đã có 60 trường tiểu học trong tỉnh áp dụng. Gọi là “thư viện treo”, bởi ngành giáo dục Vĩnh Long đã “phá cách” đưa sách, truyện từ trong phòng ra treo xung quanh những gốc cây rợp mát trong sân trường, giờ ra chơi học sinh chỉ cần ngồi dưới bóng cây, với tay lên các ống nhựa là có sách để đọc. “Ban đầu bỏ sách vô ống nhựa, sau đó nhiều trường nảy ra sáng kiến sử dụng những vỏ chai nước ngọt loại 1,5 lít đã qua sử dụng để đựng sách”, ông Trần Hoàng Túy, chánh văn phòng sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Long, người đưa ra sáng kiến thư viện treo khi còn là trưởng phòng tiểu học của sở, cho biết.

Theo ông Túy, để có đầu sách phong phú phục vụ học sinh, ngoài 20.000 bản sách các loại do thư viện tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ, nhà trường còn vận động các em học sinh mang sách cá nhân vào đóng góp cho “thư viện treo”, với phương châm “tặng một quyển sách để đọc được nhiều quyển sách khác”. Các trường còn thỏa thuận luân chuyển sách với nhau để học sinh không bị nhàm chán vì sách cũ.

Từ thành công của thư viện treo, trong năm học 2009 – 2010 sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Long tiếp tục triển khai mô hình “thư viện trong thùng” ở các trường trung học cơ sở. Ông Túy cho biết, thư viện thùng là những chiếc thùng làm bằng tôn thiếc xinh xắn gắn sau lưng những biểu tượng vui như Doremon, thằng Bờm, Bạch Tuyết và bảy chú lùn… được đặt rải rác trong sân trường, dưới các gốc cây có bóng mát, xung quanh được bố trí băng ghế đá để học sinh ngồi đọc sách. “Hiện nay toàn tỉnh đã có 93 trường trung học cơ sở đang thực hiện mô hình thư viện trong thùng, học sinh rất hào hứng trong khi chi phí không đáng kể”, ông Túy nói. Còn theo cô Huỳnh Thị Ngọc Liên, giáo viên môn văn của trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường 2, thành phố Vĩnh Long), từ khi có “thư viện trong thùng”, tình trạng phá phách, gây gổ của học sinh trong giờ ra chơi giảm rất nhiều.

bài và ảnh Hùng Anh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang