Viết tiếp vụ bé gái 4 tuổi bị hành hạ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội: Lộ diện nhân vật thứ 3! Chưa làm rõ trách nhiệm của Công an phường Thịnh Liệt.

Xem tin gốc 

Đời sống & Pháp luật - 28 tháng trước 414 lượt xem

Viet tiep vu be gai 4 tuoi bi hanh ha o quan Hoang Mai, Ha Noi: Lo dien nhan vat thu 3! Chua lam ro trach nhiem cua Cong an phuong Thinh Liet.

Cứ mỗi lần về nhà, nhìn thấy bé Hồng Anh, Đạt lại nổi máu bạo hành bằng những trận đòn thừa sống, thiếu chết. Lý do để Đạt biện minh cho những hành động nhẫn tâm này tại cơ quan công an là do cháu bé không chịu nghe lời và hắn cũng không phải là người được mẹ Hồng Anh nhờ trông nom.

Trung tá Nguyễn Văn Hưng, Đội điều tra hình sự, công an quận Hoàng Mai:

"Theo lời khai của đối tượng Bùi Văn Đạt, có lần, sau khi đi làm về không thấy bé Hồng Anh ở nhà, Đạt đã đi tìm cô bé về và lôi ra bụi chuối gần nhà bắt đứng. Lúc đó, các đồng chí công an và dân phòng phường Thịnh Liệt đi qua biết sự việc và đã đề nghị Đạt mang cháu bé về nhà". Trung tá Hưng cũng cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành điều tra, lúc đấy mới có thể biết được trách nhiệm cụ thể của công an phường Thịnh Liệt".

Mẹ vào tù, con chịu phận đòn roi

Sau khi có quyết định khởi tố, bắt tạm giam với đối tượng Bùi Văn Đạt, sinh năm 1985, trú tại tổ 32, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, về tội cố ý gây thương tích, công an quận Hoàng Mai tiếp tục làm rõ những mối quan hệ giữa đối tượng Đạt với nạn nhân là cháu Nguyễn Hồng Anh. Trong quá trình điều tra, một mắt xích mới đã được hé lộ, khi nhân vật có thỏa thuận với Nguyễn Thị Kim Oanh (mẹ cháu Hồng Anh) về việc chăm nuôi cháu bé là một người khác chứ không phải là đôi vợ chồng hờ Bùi Văn Đạt và Nguyễn Thị Thu Hà.

Trung tá Nguyễn Văn Hưng

Trao đổi với ĐS&PL, Trung tá Nguyễn Văn Hưng, Đội điều tra hình sự, quận Hoàng Mai cho biết: "Ngày 16/12/2009, công an quận Hoàng Mai đã chính thức bắt đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh về tội tàng trữ chất ma túy. Đây là một đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú ở Phú Thọ, nhiều năm nay đã xuống Hà Nội sống lang thang. Trong quá trình bị bắt, một số đối tượng cùng hội với Oanh đã đưa cháu bé vào gây áp lực cho cơ quan điều tra để giúp Oanh thót vìng lao lý. Không thực hiện được ý đồ đó, Oanh đã chính thức thỏa thuận với một nhân vật tên là Nguyễn Vĩnh Hồi về việc nuôi bé Hồng Anh. Nhưng không hiểu sao sau đó, cháu bé lại ở với vợ chồng Đạt, Hà để chịu đựng những trận đòn roi là điều mà chúng tôi vẫn đang cho tiếp tục điều tra làm rõ".

Tuy không được cơ quan điều tra cung cấp những thông tin cần thiết về mối liên hệ giữa Hồi, Đạt và Oanh, nhưng theo tìm hiểu riêng của ĐS&PL, thì trước đó, 3 nhân vật này đã từng có mối quan hệ với nhau. Mặc dù giao kèo với Hồi về việc nuôi cháu Hồng Anh, nhưng thực chất, ngay sau khi Oanh bị bắt, cháu bé đã phải ở với Đạt và Hà. Nhiều người dân sống trong ngõ 141, Giáp Nhị, Hoàng Mai cho biết: "đôi vợ chồng hờ này có cuộc sống và quan hệ với nhiều thành phần hết sức phức tạp, ngay từ khi đến thuê trọ tại đây đã có cháu Hồng Anh, cháu bé khá linh hoạt và gọi Đạt, Hà bằng bố mẹ, nên không mấy ai hỏi nhiều về gia cảnh của cháu cũng như can thiệp sâu vào việc nuôi dậy trẻ con bằng vũ lực của Đạt".

Vậy việc đối tượng Đạt nhận nuôi cháu bé thay cho Hồi nhằm động cơ gì và nhân vật Hồi sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao khi không làm tròn vai trò của người có trách nhiệm nuôi dưỡng và che chở cho cháu bé? Đây là những câu hỏi đang rất cần được các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Chân dung kẻ bạo hành

Suốt quãng thời gian qua, điều trăn trở nhất đối với nhóm phóng viên chúng tôi là tìm hiểu về đối tượng Bùi Văn Đạt, bởi trong hồ sơ quản lý của chính quyền và những người từng biết thì đối tượng Đạt có cuộc sống khá kín đáo, ít thể hiện mình. Nếu không tìm sâu vào các mối quan hệ phức tạp thì nhiều người sẽ cho rằng, đây là một nhân vật có nhân thân tốt. Tìm hiểu sâu về đối tượng này, tất cả mới hé lộ ra, phía sau cái dáng vẻ kín đáo, rụt rè là cả một thế giới hung bạo nằm trong hắn.

Sinh năm 1985, chưa tiền án, tiền sự, nhưng Bùi Văn Đạt lại có tích lũy được những kinh nghiệm của các bậc anh chị, khi quyết định rời khỏi nhà đi ở riêng với Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1982) cho hợp cảnh: già nhân ngãi, non vợ chồng. Được biết Hà đã có một đứa con riêng (9 tuổi), không nghề nghiệp và hiện đang mang thai với Đạt.

Đối tượng Bùi Văn Đạt

Công việc chính của đôi vợ chồng hờ là bán hàng nước thâu đêm tại bến xe Giáp Bát. Hiện công an quận Hoàng Mai vẫn còn tiếp tục điều tra việc làm ăn của đối tượng này, vì còn khá nhiều nghi hoặc khác ngoài việc hành hung cháu bé Hồng Anh cần được làm rõ. Điều này hoàn toàn trùng hợp với thông tin từ những người dân từng sống gần đối tượng cho biết: Hai vợ chồng Đạt, Hà luôn đi vắng từ chiều tối cho đến sáng mới về, cháu bé thì bị nhốt trong nhà, khóa trái cửa.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đạt thừa nhận đã thường xuyên dùng vũ lực với cháu bé. Thanh minh cho hành động dã man của mình, Đạt cho rằng do bé Hồng Anh quá hư, không chịu nghe lời. Trung tá Nguyễn Văn Hưng cho chúng tôi biết: "Đạt khai rằng, hắn đánh cháu bé là do cháu bé hay ăn cắp tiền. Có lúc vừa cho ăn xong, gặp hàng xóm lại nói chưa ăn để xin". Cái cớ đó được Đạt đưa ra hoàn toàn mâu thuẫn với những nhân chứng mà chúng tôi đã gặp. Thậm chí, những hành vi bạo lực của hắn còn được nhiều người ví như một kẻ điên, mất nhân tính. Có lẽ, trong trại tạm giam số 3 (Cầu Bươu), đối tượng Bùi Văn Đạt vẫn chưa hết hối hận về hành động của mình.

Điều mà chúng tôi lo lắng bấy lâu nhất đã được giải tỏa, khi cơ quan giám định chính thức khẳng định, cháu bé không bị lạm dụng tình dục. Nhưng với tỷ lệ thương tích tới 15,7% cũng là một vết thương không hề nhỏ đối với một bé gái 4 tuổi. Đến thời điểm này, những người quan tâm đến bé Hồng Anh cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi sự quan tâm của các cấp chính quyền. Chia sẻ với chúng tôi, ông Trịnh Thúy Hà, Đội phó đội Điều tra hình sự, Công an quận Hoàng Mai cho biết: "Cháu bé đã được bàn giao về cho bà ngoại an toàn. Liên tục thời gian qua các cơ quan đoàn thể, chi hội phụ nữ đã họp để có kế hoạch giúp đỡ cháu".

Mặc dù, để đi đến đoạn kết có hậu cho câu chuyện của bé Hồng Anh vẫn còn ở phía trước, nhưng điều đang được dư luận và người dân đặt ra lúc này chính là vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương (mà cụ thể là công an phường Thịnh Liệt), khi để sự việc xảy ra kéo dài mà không có sự can thiệp kịp thời. Nên nhớ, sự việc không chỉ được người dân phản ánh nhiều lần, mà đối tượng Đạt cũng đã từng bị công an, dân phòng phường này nhắc nhở vì đã có những hành vi thô bạo đối với cháu Hồng Anh.

Trần Quyết _ Quang Trung

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang