Việt kiều ở Pháp náo nức đón Tết

Xem tin gốc 

Nhân dân - 29 tháng trước 53 lượt xem

Viet kieu o Phap nao nuc don Tet

ND- Những ngày giáp Tết Canh Dần này, cộng đồng người Việt Nam ở Pháp náo nức chuẩn bị ăn Tết cổ truyền, hòa trong niềm vui chung chào đón các ngày lễ lớn trọng đại của dân tộc. Những hoạt động mừng Xuân, các tiết mục văn nghệ đang được cộng đồng nơi đây chuẩn bị với không khí Xuân tưng bừng.

Nhộn nhịp chợ Tết

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp lại háo hức đi sắm Tết tại các trung tâm thương mại của người Việt ở Thủ đô Pa-ri. Chuẩn bị cho Tết Canh Dần, Trung tâm thương mại Thanh Bình Giơn ở giáp cửa ô Choi-di, phía nam Thủ đô Pa-ri tổ chức bán hàng Tết sớm. Năm nay, trung tâm khai trương bán hàng Tết vào hai ngày 30 và 31-1. Đây là hai ngày cuối tuần, bà con nghỉ làm đi chợ đông. Để tăng thêm không khí Xuân, trung tâm mời hai ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn trong những ngày bán hàng Tết.

Trong suốt hai ngày chợ Tết, Trung tâm thương mại Thanh Bình Giơn luôn đông kín khách đến mua hàng. Bà con hồ hởi xem các nghệ sĩ từ trong nước sang biểu diễn và tranh thủ mua sắm. Hàng Tết năm nay rất phong phú. Bà Bình, Giám đốc trung tâm cho biết: Để chuẩn bị hàng Tết, Trung tâm đã đặt hàng ở trong nước từ trước vài tháng. Gạo nếp cái hoa vàng, đỗ xanh, mứt Tết, những mặt hàng chủ lực của chợ Tết được ưu tiên hàng đầu và nhập trước cả tháng trời. Riêng lá dong, để bảo đảm chất lượng khi đến tay người tiêu dùng, trung tâm Thanh Bình nhập từ Việt Nam, vận chuyển qua Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chỉ trước khi chợ Tết mở vài ngày. Những chiếc lá dong to bản xanh mướt, óng ả được lựa chọn kỹ, đóng gói cẩn thận qua hành trình gần chục nghìn km bày bán tại chợ thật đáng quý. Truyền thống gói bánh chưng ngày Tết được cộng đồng người Việt nơi đây nâng niu, trân trọng và tự hào giới thiệu với bạn bè Pháp và quốc tế.

Ngoài lá dong, gạo nếp cái hoa vàng, đỗ xanh thì mứt Tết cũng là mặt hàng được bà con mua nhiều nhất trong phiên chợ Tết. Mứt có nhiều loại, mứt sen, mứt dừa, mứt bí, mứt lạc. Mẫu mã, chủng loại phong phú, mang đượm hương vị quê nhà. Ngày Tết, dù bận rộn, ai nấy cũng đều cố gắng bày trên bàn thờ tổ tiên cặp bánh chưng xanh, hộp mứt Tết để vơi nỗi nhớ nhà.

Dặt dìu giai điệu quê hương

Đã thành truyền thống, buổi lễ đón Tết cổ truyền do Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Thủ đô Pa-ri từ nhiều năm qua là hoạt động đông vui nhất của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Ông Bùi Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp hồ hởi nói: "Mừng Xuân mới Canh Dần, chúng tôi chuẩn bị một chương trình đặc biệt với nhiều hoạt động tổ chức mới. Tại trụ sở UNESCO năm nay, sẽ có những sinh hoạt văn hóa đặc sắc như tổ chức chợ Tết với nhiều gian hàng hoa quả, trái cây, bánh mứt, hàng lưu niệm, sách báo, quán nước, thức ăn tự chọn, gánh chè. Quý khách đi dạo chợ có thể chụp hình bên cô gái "Hà Nội năm xưa" cùng với cảnh Hồ Gươm, cầu Thê Húc, chùa Trấn Quốc. Song song với chợ Tết, là chương trình biểu diễn nhạc cổ điển, chiếu phim, mở nhà hàng ẩm thực tự chọn. Phần quan trọng nhất và cũng là hấp dẫn nhất của mỗi lễ hội Tết tổ chức ở trụ sở UNESCO chính là chương trình văn nghệ".

Một trong những chương trình không thể thiếu trong bất kỳ lễ đón Tết cổ truyền dân tộc nào trên đất Pháp của cộng đồng người Việt là chương trình biểu diễn văn nghệ. Những lời ca, điệu múa đón mừng Xuân mới gắn liền với truyền thống của Hội người Việt Nam tại Pháp từ những ngày đầu hình thành.

Trung tâm thiếu nhi Việt Nam ở thành phố Ác-cơi những ngày cuối tuần luôn tấp nập. Chương trình văn nghệ đặc sắc được tập luyện công phu và được công diễn ở trụ sở UNESCO trong dịp này. Thành phần tham dự rất đông đảo. Có cả các cụ già râu tóc bạc phơ, các học sinh, sinh viên, và các cháu nhỏ đang ở tuổi mẫu giáo. Các bậc phụ huynh phấn khởi đưa con, cháu tới trung tâm luyện tập và hồi hộp xem các cháu biểu diễn. Chương trình biểu diễn phong phú. Có các tiết mục múa, hát của các cháu thiếu nhi. Các bé gái xúng xính trong tà áo mớ ba, mớ bảy thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Các tiết mục múa quạt, múa đèn của các thiếu nữ Việt Nam tại Pháp và múa cờ của các bạn nam thật đẹp. Phần hoành tráng nhất có lẽ là màn trình diễn của hợp ca Quê hương với tác phẩm bất hủ Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Hợp ca Quê hương hình thành cách đây gần một năm, từ ý tưởng của các sinh viên, nghiên cứu sinh và các nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở vùng Thủ đô Pa-ri yêu nghệ thuật dưới sự điều khiển chuyên nghiệp và điêu luyện của Nhạc trưởng, nghệ sĩ Ngân Hà.

Để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt kéo dài cả ngày, các bác, các anh, các chị trong ban hậu cần của Hội người Việt Nam tại Pháp đến từ sáng sớm, mang đồ ăn, nước uống. Cả ngày sinh hoạt, sống trong không khí đại gia đình, tiết trời lạnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Nghệ sĩ tài ba Nguyễn Thiên Đạo, người có tên trong cuốn từ điển Pơ-tít La-rút-xơ nổi tiếng của Pháp, không giấu nổi xúc động khi tham dự buổi tổng duyệt văn nghệ Tết. Gắn bó với phong trào văn nghệ của Hội người Việt Nam tại Pháp hơn 50 năm qua, người nghệ sĩ già vẫn trẻ trung và sôi nổi như thủa nào: Tôi thật sự bất ngờ trước sự phong phú và chất lượng nghệ thuật của các tiết mục. Điều đáng mừng nhất là có sự tham gia của các thế hệ trong buổi tổng duyệt hôm nay. Thông qua những buổi sinh hoạt tập thể như thế này, tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của các thế hệ người Việt Nam sinh trưởng ở nước ngoài hôm nay và mai sau được bồi đắp tự nhiên và sâu lắng. Đó là những thành quả vô giá không gì so sánh nổi.

Hòa trong không khí đón mừng Xuân Canh Dần, ở các địa phương trên toàn nước Pháp, cộng đồng người Việt Nam có nhiều sáng kiến tổ chức Tết thật ấn tượng. Các chi hội người Việt Nam tại các thành phố lớn như Mác-xây, Li-ông, Tu-lu-dơ, Grơ-nốp cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng chuẩn bị cho lễ đón Tết cổ truyền dân tộc. Năm nay, Chi hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Boóc-đô có sáng kiến tổ chức Chương trình Tết 2010 - Chào Xuân Canh Dần kéo dài trong hai tuần bắt đầu từ ngày 1-2. Qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong chương trình Tết 2010, Chi hội mong muốn mang lại một không khí ấm cúng cho những du học sinh, cô bác Việt kiều vào dịp Tết Nguyên đán cũng như tạo một sân chơi mang đậm bản sắc văn hóa, tinh thần dân tộc. Trong suốt hai tuần, sẽ diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm ảnh về Việt Nam, Hội chợ ẩm thực, Gói bánh chưng Tết và Đêm hội Tết. Thông qua các hoạt động trên, hình ảnh một đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc sẽ được giới thiệu với bạn bè Pháp và quốc tế.

Ở Pháp lúc này đang giữa đông. Tiết trời giá lạnh. Nhưng không khí rộn ràng đón Tết của cộng đồng người Việt nơi đây dường như xua tan giá rét. Ngày Xuân là dịp để con cháu Lạc Hồng, dù xa quê hương, vẫn nhớ về nguồn cội bằng những xúc cảm nơi thẳm sâu hồn Việt.

Bài, ảnh:

HUY THẮNG, KHẢI HOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân

thường trú tại Pháp

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước
Tên người
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang