Viết cho mối tình đầu tuổi thơ của tôi

Xem tin gốc 

Ngoisao.net - 28 tháng trước 34 lượt xem

Hải à, Linh cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa? Những tưởng đó chỉ là chuyện ngày nhỏ, một chút tình cảm trong sáng nhưng không ngờ nó đã kéo dài đến tận bây giờ.

Linh không biết tại sao, quá khứ mãi tồn tại trong Linh? Linh có thật sự yêu Hải không hay chỉ là do Linh quá đa cảm? Đó là câu hỏi mà Linh tự hỏi không biết bao nhiêu lần vẫn không thể trả lời được. Linh chỉ biết rằng những lúc mà Linh thật sự khó khăn nhất, Hải luôn bên Linh. Nhưng những lúc Hải khó khăn thì Linh không thể bên Hải được, là do Linh đã vô tâm hay ích kỷ? Giờ có hối hận cũng không kịp, cơ hội đã đi qua thì không lấy lại được. Mỗi sáng mùng 1 đều online đợi Hải, chỉ sợ ở nơi xa xôi đó, Hải buồn. Linh biết chuyện gia đình Hải, Linh vẫn rất muốn quan tâm Hải. Và Linh tin rằng tất cả mọi người đều quan tâm Hải mà, chứ không phải như Hải nói đâu "không ai quan tâm Hải hết".

Nơi xa đó, giữ gìn sức khỏe, uống ít ít thôi nhé! Linh rất sợ mỗi khi Hải uống nhiều lại cảm thấy cô đơn. Linh sẽ đợi Hải trở về, dù rằng chẳng bao giờ Hải biết có một con nhỏ, ngốc đến độ đợi Hải, đợi không biết bao nhiêu năm rùi, đợi từ cái lúc chúng ta cùng nhau đi học cho đến bây giờ, mỗi đứa một nơi. Linh biết Linh cũng chẳng có can đảm mà nói ra, chỉ biết âm thầm chịu đựng và hy vọng một ngày nào đó, thời gian sẽ giúp Linh quên Hải đi để bước tới trên con đường tình cảm của Linh. Có đôi lúc Linh tự hỏi, liệu tụi mình có duyên với nhau không nữa? Có cái duyên nào cho tụi mình bên nhau không, Linh được một lần che chở bới vòng tay của Hải? Có lẽ đành phải chờ câu trả lời của ông trời vậy.

Nguyễn Hoàng Linh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang