Tất cả họ, kể từ sau thất bại nặng nề đó đã làm việc vất vả để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: "Làm thế nào mà một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam lại có thể đánh bại một chính phủ quyền lực nhất trên thế giới, khiến cho chính phủ đó phải đối diện với làn sóng phản kháng mạnh mẽ của cả thế giới và chính những người dân Mỹ?"; đồng thời họ cũng phải tìm cách vượt qua nỗi sợ hãi thêm một lần tiếp tục “sa lầy”.
Bằng những câu chuyện có thật trong lịch sử chính trị nước Mỹ trong giai đoạn từ 1960 đến 1972, cũng như những âm mưu và cả những hành động điên rồ nhất mà CIA cùng các cơ quan an ninh Mỹ đã tiến hành trong thời gian diễn ra cuộc chiến tại Việt Nam, tác giả Joe Allen đã thêm một lần khẳng định rằng: Chính cuộc chiến phi nghĩa với những âm mưu đen tối đã khiến nước Mỹ phải đứng trước làn sóng phản kháng của cả thế giới, và những cuộc biểu tình, tuần hành phản chiến liên tiếp của các tầng lớp thanh niên ngay trong lòng nước Mỹ.
Cuốn sách cũng đã dành thời lượng khá lớn để kể lại một cách kỹ lưỡng phong trào phản chiến của nhân dân và thanh niên Mỹ, trong đó có phần đóng góp rất lớn của những thanh niên da đen đối với cuộc chiến tranh tại Việt Nam trong suốt những năm của thập kỷ 60.
Vậy cho đến nay, Cuộc chiến tại Việt Nam đã để lại những di sản gì cho nước Mỹ?. Joe Allen khẳng định, kỷ nguyên Việt Nam là cần thiết, vì nó là một bài học đắt giá để chính giới Mỹ có thể mang đến một kết thúc hợp lý cho những cuộc chiến tranh hiện tại của Mỹ ở Iraq và Aghanistan hiện nay. Bởi thực tế, Tổng thống George Bush cha trong một bài phát biểu về hậu quả cuộc chiến tranh vùng Vịnh vào năm 1991 cũng đã từng phải thốt lên: “Những bóng ma của Việt Nam. Lạy Chúa, chúng ta lại gặp phải Hội chứng Việt Nam một lần nữa và tất cả đều như vậy”.
Với những nhận định khá sắc sảo, dẫn chứng cụ thể và thuyết phục, cuốn sách “Việt Nam - Cuộc chiến thất bại của Mỹ” của Joe Allen thêm một lần cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn mới về một cuộc chiến cách đây gần 4 thập kỷ. Sách do NXB CAND và Nhà sách Thăng Long phối hợp thực hiện và phát hành.
Tác giả : Việt Hùng