Việt My: “My muốn đi đến cuối con đường mà mình đã chọn”

Xem tin gốc 

HHT - 32 tháng trước 10 lượt xem

Viet My: “My muon di den cuoi con duong ma minh da chon”

(HHT_Online) Dù Việt My còn là cái tên hơi lạ chưa quen nhưng hẳn vai diễn “người yêu” của Đăng Khôi trong “Những giấc mơ hồng” sẽ giúp bạn nhớ ra cô nàng xinh đẹp, dễ thương này…

Xinh một chút, biết nhảy một chút, hát một chút,… đó là chân dung của những nữ ca sĩ tuổi teen hiện nay, còn Việt My?

Bản thân My nghĩ từ “một chút” không thể tạo nên tên tuổi của một ca sĩ. Ngoại hình, vũ đạo đóng vai trò rất quan trọng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là năng lực thực sự của mỗi người.

My vẫn đang cố gắng để hoàn thiện mình về giọng hát, vũ đạo, và phong cách trình diễn để được mọi người công nhận trong sự nghiệp ca hát.

Định hướng phong cách của Việt My như thế nào? Nếu không có một con đường riêng mà pha trộn hỗn tạp các thể loại nhạc, Việt My sẽ rất khó để tạo được dấu ấn riêng?

Phong cách hiện tại My đang theo đuổi là dòng nhạc Hiphop – R&B nhấn mạnh vào khả năng vũ đạo của My.

My tin với thời gian, cũng như công sức và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hai năm qua thì cái tên Việt My sẽ tạo được dấu ấn riêng trong thế giới Vpop nhiều những ca sĩ trẻ hiện tại.

My đang theo đuổi dòng nhạc Hiphop – R&B

Việt My từng bảo “ca hát là hơi thở của My”, nhưng hình như “hơi thở” ấy có phần hơi gấp gáp và không được điều chỉnh đúng mực?

Ngay từ khi còn là một cô bé, My đã định hướng ca sĩ là một nghề mà My muốn theo đuổi lâu dài.

Chính vì thế, ngay khi tốt nghiệp cấp 3, My đã thi vào trường CĐVH Nghệ Thuật. Và hiện tại, My đang là sinh viên năm 3 của trường này. Do đó, không thể nói rằng My “gấp gáp” để trở thành ca sĩ được.

Vì sao Việt My quyết định ra album trong thời điểm có quá nhiều ca sĩ trẻ xuất hiện nhiều trong làngVpop hiện nay? Đấy có phải là một quyết định “cho bằng bạn bằng bè” không?

Thật ra nếu chỉ nhìn từ ngoài vào, phần lớn mọi người thường hay đánh giá bằng cái nhìn chủ quan từ phía mình.

Còn bản thân Việt My, My đã chuẩn bị đến tận 2 năm cho album lần này. Và đến đúng thời điểm chín muồi, thực hiện xong album thì Việt My đem giới thiệu đến với khán giả, chứ không phải nhằm mục đích cho “bằng bạn bằng bè” như được nhận định đâu.

My đã chuẩn bị đến tận 2 năm cho album lần này

Được biết đến nhờ vai diễn trong Những giấc mơ hồng, Việt My không sợ bị cho là “ăn theo” Đăng Khôi để được chú ý đến sao?

Nếu nói rằng Việt My “ăn theo” anh Đăng Khôi thì không phải. My có được vai diễn trong phim Những giấc mơ hồng là do đạo diễn mời My tham gia vào bộ phim, và vô tình lại đóng chung với anh Đăng Khôi.

My nghĩ đã là người của giới showbiz, thì may mắn cũng là một điều tiên quyết dù chiếm phần rất nhỏ nhưng lại quan trọng để công chúng biết đến.

Và My đã có được may mắn đó khi nhận vai trong bộ phim này. (Cười).

Tại sao Việt My không dùng nghệ danh “Thảo My” mà lại thay đổi. Có điều gì lấn cấn ở đây chăng?

Thảo My là tên thật của My, nhưng lại trùng với một cô ca sỹ ở hải ngoại, My lại không muốn bị cho là “ăn theo”, nên My đổi thành Việt My. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Đã từng tham gia vào V-girls và thất bại, tách ra solo, Việt My không sợ lại nhận lấy thất bại tiếp theo? Nếu như thất bại, Việt My định sẽ làm gì?

My không cho rằng V-girls thất bại. Chỉ là vì 2 thành viên còn lại trong nhóm không có thời gian để tiếp tục theo đuổi và phát triển nhóm, nên My quyết định tách ra solo.

My vẫn luôn muốn đi đến phía cuối con đường mà mình đã chọn, dù có chông gai thế nào, thì chỉ cần còn có đam mê thì My vẫn tiếp tục đi tiếp con đường ấy.

Việc theo đuổi ước mơ, hoài bão của bản thân mình thì không có gì để gọi là thất bại cả. Chỉ là bạn sẽ đến đích như thế nào mà thôi.

Cám ơn Việt My về cuộc trò chuyện này!

YiYi (thực hiện)

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang