Viên đạn lạc của ông trùm 9x và cuộc đấu súng với cảnh sát đặc nhiệm

Kể với chúng tôi về cuộc đấu súng nghẹt thở với “ông trùm” 9X, cầm đầu đường dây buôn bán “cái chết trắng” tại vùng Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La), Thiếu tá Chu Văn Quang - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) vẫn hào hứng như mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là một trong những trận đánh kịch tính cả khi đối tượng đã tra tay vào còng.

“Ông trùm” trong căn phòng tối

Hôm đó, ngày 27/11/2013, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1 được giao nhiệm vụ gấp rút truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Sùng A Trang (SN 1990, trú tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Theo như thông tin lực lượng nắm được, Sùng A Trang cầm đầu đường dây buôn bán, tiêu thụ ma túy lớn từ Sơn La đi các tỉnh. Dù còn trẻ nhưng Trang tỏ ra khá “cáo già”, nhúng tay vào nhiều vụ buôn bán ma túy với số lượng lớn tại địa bàn. Thế nhưng, tung tích của “ông trùm” này như bóng chim tăm cá, trong các cuộc truy quét của lực lượng công an.

Theo Thiếu tá Quang, sau khi thành lập chuyên án nhằm bắt gọn đối tượng đặc biệt nguy hiểm này, anh được giao nhiệm vụ cùng tổ công tác chỉ huy. Lực lượng truy bắt hôm đó được chia làm 2 tổ. Tổ thứ nhất được phân lên lán nương để phục kích bắt đối tượng, còn tổ của Thiếu tá Quang trực tiếp đi vào nhà đối tượng để đánh bắt. Trong quá trình triển khai chuyên án, các anh em tham gia đều xác định, đối tượng này chắc chắn có hàng nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng tới cùng. Tuy nhiên, nếu để đối tượng còn ung dung ngoài xã hội, hắn sẽ gây không biết bao nhiêu tội ác.

Vào hồi 10h30 cùng ngày, ngay khi trinh sát tiền trạm báo về, đối tượng đang lẩn trốn tại nhà, Thiếu tá Quang nhận được lệnh bắt Sùng A Trang bằng mọi giá. Anh kể: “Nhóm chúng tôi lập tức tiếp cận nhà đối tượng từ nhiều mũi. Nhà Sùng A Trang nằm khuất trên triền núi, chúng tôi phải hành quân nhiều giờ đồng hồ mới tiếp cận được nơi gia đình hắn sinh sống. Khi tiếp cận, bố đẻ của đối tượng và vợ đang nấu cơm dưới bếp. Đặt chân vào khu vực, một đồng chí Công an tỉnh Sơn La cất tiếng hỏi thăm dò bằng tiếng Mông. Mãi sau này tôi mới biết nghĩa câu đó là “Trang có ở nhà không?”. Dường như, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó, vợ Sùng A Trang lập tức đáp lại: “Nó không ở nhà đâu. Nó đi lâu lắm rồi không về””.

Quan sát mọi diễn biến của vợ đối tượng, Thiếu tá Quang thấy ả có nhiều biểu hiện khác lạ như trả lời khá ấp úng, mặt biến sắc khi được hỏi. Khi chị ta bỏ lên nhà, Thiếu tá Quang lập tức bám theo. Lên tới nhà, chị ta vội vã chui vào một cái buồng kín. “Nghi Sùng A Trang đang lẩn trốn trong đó, nhưng tôi không tiếp cận ngay mà đứng phía ngoài quan sát. Thấy tiếng thì thầm to nhỏ bên trong, tôi mới đạp cửa xông vào. Căn phòng tối đen như mực, tôi vội vén tấm liếp ra thì thấy đối tượng mặc quần đùi áo lót chạy vào góc tối lục lọi tìm một vật gì đó. Biết chắc đối tượng đang tìm súng, nhưng do khoảng cách lúc đó giữa tôi và đối tượng khá xa, nên không kịp lao vào”, anh nhớ lại.

Khi bị bắt giữ, các “ông trùm” buôn bán “cái chết trắng” hầu hết đều dùng hàng nóng chống trả quyết liệt.

Theo lời kể của Thiếu tá Quang, chưa đầy một giây sau, anh thấy hắn vùng dậy, chĩa súng và bóp cò thẳng về phía mình đang đứng. Trang bắn liên thanh hai nhát về phía vợ hắn đang đứng. Tình thế nguy cấp, Thiếu tá Quang lùi ra phía cửa, chạy ngược lên phía bên kia để đón đầu. Cùng lúc đó, anh phân một đồng chí đứng trước và một đồng chí đứng sau hỗ trợ. Khi tiếp cận gần căn phòng Sùng A Trang đang cố thủ, thấy vợ hắn nằm gục giữa sàn, máu chảy lênh láng. Quyết bắt bằng được đối tượng, Thiếu tá Quang nhẹ nhàng bò sát về phía cửa phòng nơi hắn lẩn trốn. Qua ô cửa nhỏ, lực lượng truy bắt thấy hắn đang nhăm nhe khẩu súng hướng về phía tấm liếp.

Nằm lép mình sát mặt sàn, Thiếu tá Quang nhẹ nhàng trườn vào, áp sát đối tượng. Không để hắn kịp phát hiện, anh vùng dậy khóa chặt tay, ghì chặt hắn xuống. Hắn cố bóp cò thêm một nhát nữa nhưng đã bị khóa chặt, khống chế. Cùng lúc đó, hai trinh sát của tổ công tác cũng vừa lao đến hỗ trợ, tra tay Sùng A Trang vào còng. Thiếu tá Quang tước súng và đưa hắn ra khỏi nhà, đồng thời liên lạc gấp với chỉ huy cho xe cấp cứu đến hiện trường đưa vợ Trang đi cấp cứu.

Mưu trí thoát khỏi vòng vây

Tưởng mọi chuyện xong xuôi, lúc đó, phát sinh thêm tình huống, bố mẹ, anh em ruột của Sùng A Trang không biết từ đâu kéo đến. Họ lao vào kêu khóc thảm thiết, quyết không cho lực lượng đưa đối tượng ra khỏi địa bàn. Tuy lực lượng đánh án lúc đó khá mỏng, nhưng anh em vẫn quyết tâm bằng mọi giá phải đưa đối tượng ra khỏi khu vực đánh bắt cùng khẩu súng trường và khẩu súng chế liên thanh. Vợ Sùng A Trang sau đó tắt thở, không kịp đưa đi cấp cứu.

Khi đưa được đối tượng ra khỏi nhà, không biết từ đâu, hàng trăm dân bản kéo đến, ngăn bằng được không cho đưa Sùng A Trang ra khỏi địa bàn. “Một số đối tượng quá khích còn lớn tiếng đổ cho chúng tôi đã bắn vợ hắn. Tình hình lúc đó rất căng thẳng. Chỉ cần một quyết định sai lầm có thể dẫn đến xô xát nghiêm trọng. Anh em trong tổ đánh bắt bình tĩnh giải thích cho bà con về sự việc. Đồng thời cương quyết đưa đối tượng ra để chịu hình phạt trước pháp luật. Sau một hồi nghe chúng tôi giải thích, bà con dân bản dần hiểu ra”, Thiếu tá Quang nhớ lại giây phút đầy kịch tính.

Cũng theo lời kể của anh, sau khi trấn an bà con, ổn định tình hình cũng là lúc lực lượng ứng trợ tới nơi. Các lực lượng cùng nhau đưa đối tượng rời địa bàn an toàn. Chuyên án thành công, lực lượng đánh bắt được các cấp lãnh đạo và Công an tỉnh Sơn La đánh giá cao. Đặc biệt, không chiến sỹ nào trong chuyên án bị thương vong.

Sau khi chuyên án được phá, chia sẻ với PV báo ĐS&PL, Thiếu tá Chu Văn Quang cho biết: “Tội phạm ma túy thường dính án tử hình, hoặc thuộc dạng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Do vậy, chúng xác định sẵn sàng xả súng chống trả khi đối mặt công an. Thủ đoạn của loại tội phạm này ngày một tinh vi, bởi thế, để phá thành công một chuyên án có khi mất hàng tháng trời, thậm chí hàng năm xác lập đấu tranh”.

Theo Thiếu tá Quang, việc buôn bán ma túy ở Lóng Luông rất dễ dàng, chỉ cần quen biết là có thể lấy hàng trước, trả tiền sau. Có trường hợp người nhà ở Việt Nam sang bên Lào lấy vợ, lấy chồng rồi bảo lãnh cho nhau nợ tiền hàng. Chính vì thế người không có vốn vẫn có thể buôn bán ma túy. Lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn bán ma túy ngày càng điên cuồng chống trả lực lượng vây bắt.

Trùm ma túy nổ súng làm đạn lạc vào vợ
Ngày 2/12, CQĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Sùng A Trang về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trang là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép ma túy. Ngày 27/11, khi lực lượng chức năng đến vận động, vợ của Trang là Hạng Thị Sía hô hoán báo cho chồng biết. Lúc này, đối tượng Trang từ trong nhà dùng súng quân dụng chống trả và đã bắn trúng vào vợ làm chị Sía tử vong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, quật ngã và bắt giữ đối tượng Sùng A Trang cùng vũ khí gây án, tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐOÀN TÂN – DIÊU NAM

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vien-dan-lac-cua-ong-trum-9x-va-cuoc-dau-sung-voi-canh-sat-a131519.html