Từ: ngo hoai bac
Đã gửi: 08 Tháng Sáu 2011 11:47 SA
Gửi Dung và các độc giả!
Hầu như mọi người đều biết thời đại ngày nay đã tiên tiến, mọi người đang cố loại bỏ cái quan niệm trọng nam khinh nữ nhưng trên thực tế tôi thấy rất khó. Người có quan điểm như anh Hoàng Thiên vẫn rất hiếm và thật hạnh phúc cho người phụ nữ nào lỡ “không biết đẻ” có được người chồng như anh.
Xung quanh tôi, tôi vẫn thấy rất nhiều phụ nữ phải chịu cay đắng, thiệt thòi khi không sinh được con trai. Những người phụ nữ bị cho là “không biết đẻ” đó luôn luôn phải sống trong lo lắng rằng chồng mình sẽ đi kiếm con trai chỗ khác, và thực chất tôi đã chứng kiến nhiều. Rồi những lời châm chọc nào là xây nhà tình nghĩa, toàn con gái làm lắm làm gì, về già lủi thủi một mình.
Những người phụ nữ "không biết đẻ con trai" cũng không được gia đình chồng coi trọng. Đó là những điều khó có thể thay đổi, nó ăn sâu vào máu của người Á đông rồi. Tôi cho rằng việc muốn có con trai thực chất là bắt nguồn tự sự ích kỷ của con người. Họ muốn những điều tốt cho mình: muốn có con trai ở cùng mình, chăm sóc mình về già, muốn có người hương khói cho mình, muốn có con trai để gánh vác trọng trách gia đình.
Tất cả chỉ là sự ích kỷ, tính toán vì cho rằng con trai có ích hơn con gái nên thành ra yêu con trai hơn. Cái quan niệm này theo tôi sẽ còn tồn tại rất lâu, một quan niệm mà tôi thấy chán nản và thất vọng vô cùng. Tuyên truyền nhiều rồi mà có thấy thay đổi gì đâu, thậm chí dạo này tỷ lệ sinh ba còn nhiều hơn vì muốn cố thêm thằng cu, cố thêm con gái chắc hiếm.
Thôi thì đành phải chấp nhận đã là phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi, ai may thì gặp được người chồng như anh Hoàng Thiên, còn ai không may thì phải tự mình hành động thôi. Theo tôi, bạn cứ phớt lờ cái thái độ của ông chồng đi, tập trung vào chăm sóc cho bản thân và nuôi dạy con gái cho tốt, ai nói gì thì nói, đừng vì những áp lực như vậy mà đâm ra ghét con gái mình.
Tội nghiệp bé lắm, bé chẳng có tội gì, bé có được quyền chọn giới tính cho mình đâu. Hãy nghĩ rằng bạn sinh con ra để thương yêu chúng, chăm sóc chúng, nuôi dạy chúng cho đến khi chúng không còn cần đến mình nữa, chứ không phải sinh con ra để hy vọng chúng có thể báo đáp mình.