Đó là những chi tiết trong bộ phim Dạ Yến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương.
Lấy bối cảnh tại Trung Quốc và thế kỉ thứ 10. Lúc ấy, triều chính hỗn loạn, quần thần trong triều chia bè kết phái, tình thế hết sức bất ổn. Thái tử Vô Loan của triều đình khi đó gặp gỡ một trinh nữ với cái tên Uyển Nhi (Chương Tử Di) và họ nhanh chóng yêu nhau. Nhưng thật bất hạnh thay cho hai người khi Uyển Nhi lọt vào mắt xanh cha của Vô Loan – một vị hoàng đế. Lập tức, Hoàng Đế thành hôn với Uyển Nhi và phong cho cô làm hoàng hậu. Quá đau đớn, Vô Loan rời khỏi kinh thành, lánh về phía Nam và cố gắng tìm lấy sự an ủi qua âm nhạc và múa hát cho qua ngày.
4 nhân vật chính của phim Dạ Yến
Ba năm sau đó, cha của Vô Loan bị ám sát và chú của Vô Loan đã tiếm đoạt ngôi vua. Điều đó đã làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ đang yên bình của Vô Loan.
Lúc này, Uyển Nhi - giờ là Hoàng Thái Hậu nhanh chóng gửi tin để cảnh báo Vô Loan về những gì đã xảy ra và hối thúc chàng về kinh thành để được bảo vệ. Nhưng vị Hoàng Đế mới cũng đã kịp gửi một đội cấm quân về phương Nam để ám sát người kế thừa ngôi báu hợp pháp. Đồng thời, lão muốn Uyển Nhi trở thành vợ của mình và trở lại làm Hoàng Hậu chứ không phải là Hoàng Thái Hậu. Uyển Nhi nhận lời với điều kiện lão không được giết Vô Loan.
Nhan sắc của Uyển Nhi cũng là nguyên nhân gây nên những oan nghiệt...
... để cuối cùng, máu đã đổ
Cùng thời điểm đó, thái tử Vô Loan đã may mắn thoát khỏi vụ ám sát của đội cấm quân và nhanh chóng quay trở lại kinh thành. Lúc này, mỗi người đều có những mưu đồ và ý định trả thù của riêng mình. Cuộc chiến để chiếm đoạt lấy quyền lực giờ thực sự bắt đầu. Và chuyện gì đến cũng phải đến khi chú của Vô Loan bày một bữa tiệc dạ yến – điều hiếm có. Trong bữa tiệc này, mỗi người có ý định trả thù riêng để rồi cuối cùng, tiểu thư Thanh Nữ (Châu Tấn) lại phải chuốc cái chết oan nghiệt…
Video: Sự thật “điên cuồng”
Video: Sinh ra để… “đấm đá”
Video: Thanh Hằng & Johnny Trí Nguyễn “khoe”… “của”
Video: Thanh Hằng “tung chưởng” diệt… yêu râu xanh


