Video: Người tình hung thủ thảm sát kể về 60 giờ trốn chạy

Chiều 16/8, Nguyễn Thị Hán (người tình của Đặng Văn Hùng) được thả vì không liên quan đến vụ thảm sát ở Yên Bái.

Nguyễn Thị Hán trải lòng về 60 giờ trốn chạy cùng hung thủ vụ thảm sát ở Yên Bái.

Nguyễn Thị Hán (tức Hương, 36 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) bị bắt cùng với Đặng Văn Hùng vào sáng 15/8 sau gần 3 ngày bị Hùng ép cùng trốn chạy vào rừng.

Theo chị Hán, chiều tối 12/8, khi đang phát nương thì Hùng chạy tới giục đi trốn. Hán nói: "nó cầm hai khẩu súng, nó cứ bảo, Hương ơi chạy đi, chạy theo anh đi", Hùng đi sau và "nếu không chạy về trước thì sẽ bắn".

Nguyễn Thị Hán trải lòng về 60 giờ trốn chạy cùng hung thủ vụ thảm sát ở Yên Bái. Nguồn: VnExpress

Trong hơn 60 giờ trốn chạy, chị Hán đã nhiều lần khuyên Hùng đầu thú nhưng bị từ chối. Nhiều lần Hùng muốn Hán bắn mình nhưng người này không dám...

Nguyễn Thị Hán được thả do bị ép buộc phải bỏ trốn, được loại trừ trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm đối với hành vi thảm sát của nghi can Hùng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, vào khoảng 21h ngày 12/8, người dân địa phương phát hiện thi thể của 4 nạn nhận bị sát hại dã man, gồm anh Trần Kim Long (SN 1983), chị Phàn Thị Hoa (SN 1995, vợ anh Long), cháu Trần Văn Truyền (SN 2013) và em ruột chị Hoa là Phàn Thị Hà (SN 2000), đều trú tại thôn 16 làng Cài, xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái. Gia đình này đang ở lán trên nương để tiện cho việc làm rẫy trước khi bị sát hại.

Lê Duy (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/video-nguoi-tinh-hung-thu-tham-sat-ke-ve-60-gio-tron-chay-d117007.html