Video: Giới hạn mờ nhạt giữa “ngày” và “đêm”

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 33 tháng trước 80 lượt xem

Video: Gioi han mo nhat giua “ngay” va “dem”

(24h) - Ấn tượng nhất cho đến ngày nay có lẽ là cảnh nàng Anita Ekberg tắm bên đài phun nước Trevi. Chính cảnh này đã trở thành một trong những trích đoạn nổi tiếng nhất của điện ảnh thế giới.

Cả 2 bộ phim này đều là những bộ phim xuất sắc nhất và từng đoạt giải Cành cọ vàng trong lịch sử Liên hoan phim Cannes và nội dung phim đều theo chủ nghĩa hiện thực.

La Dolce Vita - 1960 (Cuộc sống ngọt ngào)

La Dolce Vita (tựa tiếng Anh The Sweet Life) sản xuất năm 1960, là bộ phim hay nhất của đạo diễn Ý lừng danh Federico Fellini.

La Dolce Vita có tên trong danh sách 100 bộ phim hay nhất thế giới và được xem như cột mốc đánh dấu bước chuyển của đạo diễn Fellini từ trường phái tân hiện thực sang trường phái phim nghệ thuật sau này của ông.

La Dolce Vita đã từ bỏ cách dẫn chuyện cổ điển để tạo nên bức tranh ghép gồm các trường đoạn chỉ có nhân vật chính.

La Dolce Vita lấy bối cảnh thủ đô Rome của nước Ý, chủ yếu là Via Veneto - con đường có nhiều hộp đêm, cà phê lề đường và nơi tản bộ vào năm 1959.

Nội dung bộ phim kể về chàng phóng viên Marcello Rubini nổi tiếng ăn chơi của thành phố Roma. Khi điều tra cuộc sống tai tiếng của các ngôi sao, anh phát hiện thế giới hoan lạc của xã hội thượng lưu. Dường như bị mê hoặc bởi thế giới này, Marcello Rubini đã lãng quên tất cả, anh lao mình vào thế giới này, nơi giới hạn giữa ngày và đêm vô cùng mờ nhạt.

Cảnh quay ấn tượng nhất cho đến ngày nay có lẽ là cảnh nàng Anita Ekberg tắm bên đài phun nước Trevi. Chính cảnh này đã trở thành một trong những trích đoạn nổi tiếng nhất của điện ảnh thế giới.

Cảnh nàng Anita Ekberg tắm đã trở nên nổi tiếng trong làng điện ảnh thế giới

Theo tờ The New York Times, La Dolce Vita được ngợi khen như một trong những bộ phim châu Âu được xem nhiều nhất trong thập niên 60 trên thế giới và tại Mỹ. Phim được đề cử 4 giải Oscar, nhưng chỉ đoạt 1 giải thiết kế trang phục đen trắng. La Dolce Vita cũng đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 1960.

Khi ra mắt tại LHP Cannes, bộ phim từng bị khán giả la ó và Tòa thánh Vatican lên án nhưng trải qua thời gian, "Cuộc sống ngọt ngào" đã trở thành một bộ phim kinh điển.

The Third Man, 1949 (Người đàn ông thứ 3)

Lúc đến Vienna, Holly Martins (do Joseph Cotton thủ vai) biết Harry Lime (do Orson Welles đóng) - bạn mình đã bị xe cán chết. Khi một nhân viên tình báo Anh nói với Martins rằng, bạn anh là một kẻ đầu cơ trục lợi ở chợ đen và là một tên vô lại, Martins không tin và đã quyết định tự mình điều tra để lấy lại sự trong sạch cho bạn.

Nhưng, trong quá trình điều tra, chàng nhà văn Martins lại phát hiện ra Lime đã bán thuốc quá hạn ở chợ đen khiến nhiều người vô tội bị thiệt mạng. Chính từ việc buôn bán “vô nhân thất đức” này mà Lime đã thu về được những khoản “kếch xù”…

Năm 1949 là cột mốc đầu tiên ghi nhận giải thưởng của người chiến thắng là đạo diễn người Anh Carol Reed với bộ phim The Third Man.

Những gì thu được từ việc điều tra khiến Martins nghi ngờ tai nạn của bạn không đơn giản chỉ là tai nạn. Và, cuối cùng, Martins lại phát hiện ra rằng Lime vẫn còn sống. Lúc này, Martins quyết định giúp nhân viên tình báo bắt giữ bạn mình – Lime.

Nếu ai đã từng xem The Third Man hẳn không thể quên được cảnh rượt đuổi của Martins và nhân viên tình báo để bắt bạn mình. Martins đã nén nỗi đau mất bạn để làm việc này vì anh không thể để Lime sống mãi với những việc làm hại bao người vô tội. Đây có thể được xem là phần cao trào nhất của bộ phim.

Người xem bị ấn tượng bởi những cảnh phim kinh điển về thế giới ngầm và nhạc phim càng khiến người ta cảm nhận rõ nhất nỗi chịu đựng của con người.

The Third Man là một trong số những phim Noir (phim đen) cổ điển nổi tiếng nhất, tiêu biểu cho dòng phim thể hiện sự hồi tưởng nối tiếp với những diễn biến hiện tại phức tạp.

Bộ phim này gây ảnh hưởng lớn đến mức mà tour du lịch Third Man đã được tổ chức quanh hệ thống cống rãnh ở Vienne - nơi người ta đã quay phần cao trào của bộ phim.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang