Kể từ giai đoạn 2 tới giờ, HAGL tụt dốc một cách thê thảm. Đội bóng Phố Núi mới chỉ giành được 5 điểm (1 thắng, 2 hòa) và giấc mơ vô địch đã tan biến. Thậm chí, nếu không chắt chiu từng điểm số, chẳng ai dám chắc họ sẽ trụ hạng an toàn.
Ngay phút 8, Bolima đã mở tỷ số cho đội chủ nhà, gia tăng sép ép lên vai các cầu thủ HAGL. Tới giữa hiệp 1, khán giả trên sân Long An lại một lần nữa được chứng kiến pha sút phạt trực tiếp sấm sét của thủ thành Phan Văn Santos, ĐTLA vươn lên dẫn trước 2-0. Bước sang hiệp, Carlos còn ghi thêm một bàn nữa, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.
Nếu không xem được video vui lòng bấm vào đây để tải và cài flash player
Chung cuộc: 3-0
Ghi bàn
ĐTLA: Bolima (8’), Santos (31’), Carlos (55’)