Vì sao các “ông lớn” Nam Mỹ rơi khỏi World Cup?

Xem tin gốc 

TinTheThao - 24 tháng trước 146 lượt xem

Vi sao cac “ong lon” Nam My roi khoi World Cup?

Sau vòng tứ kết hấp dẫn và đầy bất ngờ, cán cân quyền lực tại World Cup 2010 đã thay đổi. Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha đã đưa “lục địa già” vượt mặt Nam Mỹ trong cuộc đua tới chức vô địch.

» Khi khoa học tâm lý lên ngôi

» David Villa: "Tuyển Tây Ban Nha giống với Barcelona"

» Tây Ban Nha mới đáng khen!

Quả thật mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh. Cách đây chưa đầy 1 tuần, khi vòng tứ kết World Cup 2010 chưa diễn ra, báo chí Nam Mỹ từng tung hô hết lời vì khu vực này có tới 4 đại diện nằm trong top 8 đội mạnh nhất tại Nam Phi.

Thế nhưng chỉ sau 2 đêm, “gió đã đổi chiều” cuốn 3 đội bóng Brazil, Argentina và Paraguay khỏi Nam Phi. Tất cả đều ngỡ ngàng, hụt hẫng và không khỏi tiếc nuối trước sự “mất mát” quá lớn của ngày hội bóng đá.

Nhưng nhìn một cách khách quan, châu Âu thắng thế cũng là lẽ đương nhiên khi những đội bóng của khu vực này tỏ rõ sự kinh nghiệm và bản lĩnh của mình trong những cuộc đối đầu với Nam Mỹ.

Chủ quan và nóng vội

Trong cuộc đối đầu tâm điểm đầu tiên giữa Hà Lan và Brazil, ai cũng dễ dàng nhận thấy “vũ điệu Samba” đã hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ trong hiệp 1. Có những thời điểm, phần lớn thời gian bóng chỉ lăn bên phần sân của Hà Lan. Robinho ghi bàn cho Brazil âu cũng là lẽ dĩ nhiên xét trên thế trận trên cơ như vậy.

Brazil (áo xanh) thua ngược trước Hà Lan

Đến lúc này ai cũng nghĩ tới một kịch bản tương tự của Brazil như trước Chile hay các đối thủ khác ở vòng bảng. Các học trò của ông Dunga có lẽ cũng có suy nghĩ chủ quan như vậy nhưng tất cả đã nhầm.

Không phải vô cớ Hà Lan hy sinh cả thứ bóng đá tổng lực vốn làm nên danh hiệu mỹ miều “cơn lốc” để đặt lối chơi tập thể và sự hiệu quả lên hàng đầu. Chơi như mơ ngủ nhưng chỉ cần 1 tình huống đá phạt, Hà Lan đã khiến Brazil choáng váng trước khi bồi thêm cú đánh đầu của Sneijder. Đó chính là sự khác biệt giữa sự tinh quái của bóng đá châu Âu và lối chơi mang nặng tính biểu diễn của “điệu Samba”.

Đáng ngạc nhiên chính là tinh thần thi đấu của các vũ công Samba. Thay vì chứng tỏ trình độ và bản lĩnh của mình trước đối thủ, Brazil lại thi đấu như gà mắc tóc, các pha phối hợp đẹp như mơ trong hiệp 1 đã biến mất. Những đường bóng rối rắm, tối như hũ nút và các pha vào bóng ác ý, những lời phàn nàn trọng tài lại xuất hiện nhiều hơn.

Dù ông Dunga liên tục hò hét bên đường pitch nhưng những đôi chân giờ đã như đeo chì, không còn linh hoạt. Các cầu thủ Brazil không còn giữ được bình tĩnh trước lối chơi “câu giờ” hay trêu người của đối thủ. Hình ảnh Melo phạm lỗi và bị đuổi khỏi sân là hình ảnh thu nhỏ của một Brazil bất lực và thiếu khát vọng thi đấu.

Đánh giá sai đối thủ

Khác với Brazil còn có cơ hội dẫn trước, Argentina hoàn toàn gục ngã dưới “cỗ xe tăng” cũng bởi chủ quan và đánh giá sai sức mạnh của đối thủ.

Chứng kiến Đức đè bẹp “sư tử” Anh với tỉ số 4-1 ở vòng 1/16, Maradona chỉ cười khẩy và cho rằng Đức không có gì đáng ngại và “xe tăng” đang run sợ trước “dàn sao” của Argentina. Maradona thậm chí còn chỉ ra minh chứng rõ rệt nhất là trận thắng 1-0 trước Đức trong trận giao hữu trước thềm World Cup.

Đức đã dạy Argentina một bài học về bóng đá

Mang theo sự kênh kiệu của kẻ bề trên vào trận, Argentina cứ ngỡ rằng họ sẽ tiếp tục phong tỏa lối chơi của Đức và dạy cho những cầu thủ trẻ đối phương một bài học như cách đây 4 tháng. Thế nhưng họ đã nhầm.

Thay vì phòng ngự trước Argentina, Đức đã ào ạt tấn công ngay từ đầu trận. Chính lối chơi chẳng ngán đối thủ nào của Đức đã khiến Maradona và các học trò hoàn toàn bất ngờ và lúng túng để rồi phải chịu bàn thua ngay ở phút thứ 3.

Bị dẫn bàn nhưng Argentina không có nhiều sự thay đổi trong lối chơi. Có lẽ Maradona vẫn tin rằng, Đức không thực sự mạnh mà bàn thắng đến với họ chỉ nhờ phút lơ đểnh của hàng thủ. Nhưng càng chơi, Argentina càng cuống và choáng váng vì trước họ chẳng có một con đường nào tới khung thành của Neurer.

Trong khi đó, hàng thủ lại chơi lơ là để các tiền đạo của Đức thi nhau bắn phá. Chỉ trong vòng 20 phút, Argentina nhận thêm 3 bàn thua và phải đau đớn rời Nam Phi.

Thiếu bản lĩnh

Ở cặp đấu còn lại, Paraguay đã có một trong những trận cầu hay nhất của mình tại World Cup 2010. Họ đã chơi một trận sòng phẳng với nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha nhưng chỉ có điều Paraguay dường như không có đủ bản lĩnh để có thể làm nên bất ngờ.

Paraguay đã phong tỏa rất tốt những chân sút trứ danh bên phía Tây Ban Nha như Villa, Torres hay Xavi đồng thời tạo ra không ít cơ hội để chọc thủng lưới “bò tót” – đối thủ được đánh giá cao hơn họ rất nhiều.

Paraguay thậm chí còn được hưởng quả penalty để đưa trận đấu sang một ngã rẽ khác nhưng Cardozo đã “cóng” chân trước chấm 11m. Tưởng chừng như trận đấu sẽ phải chuyển sang hiệp phụ thì hàng thủ Paraguay đã không thể trụ vững trước sức ép của Tây Ban Nha và bị Villa khuất phục.

Như vậy, tới vòng bán kết, Nam Mỹ chỉ còn lại duy nhất một mình Uruguay trước sự bao vây của 3 đội bóng châu Âu Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha. Người dân châu Âu giờ đã có thể hy vọng một trong những đội bóng của họ sẽ lần đầu tiên giành cúp vàng thế giới không phải tại lục địa của mình.

» Khi khoa học tâm lý lên ngôi

» David Villa: "Tuyển Tây Ban Nha giống với Barcelona"

» Tây Ban Nha mới đáng khen!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang