
Chuẩn bị nghi thức tế lễ nghinh cá Ông, tạ ơn thần Nam Hải Niền vui đến từ biển khơi Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị Tết, tại các cảng cá như Sa Kỳ, Lý Sơn của Quảng Ngãi, Thọ Quang của Đà Nẵng, Kỳ Hà của Quảng Nam, không khí thật rộn ràng, tươi vui. Sau 2 tháng đánh bắt hải sản ở những ngư trường quen thuộc như Hoàng Sa, Trường Sa, những chiếc tàu đầy ắp tôm cá đang cập cảng trong niềm hân hoan của những người thân...
Chiều 28 Tết, ngư dân Huỳnh Kim Nhựt (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tâm sự: "Bà con ngư dân chúng tôi đã kịp về đón cái Tết cùng gia đình thì thật là ý nghĩa và càng vui hơn khi kết quả khai thác đã đạt được theo nguyện vọng của mình”. Trong khi đó tại cảng cá Lý Sơn (Quảng Ngãi), sau gần 1 tháng bám biển, chiều 28 Tết, con tàu cuối cùng trong số 20 tàu cá chuyên đánh bắt hải sản tại vùng biển Hoàng Sa đã trở về cập đảo Lý Sơn với tôm cá, hải sâm đầy ắp khoang thuyền. Ngư dân Bùi Nam - thuyền trưởng tàu cá QNg-96562-TS cho biết: "Sở dĩ chuyến đánh bắt này trúng đậm là do tuần cuối cùng của năm âm lịch, thời tiết vùng biển Hoàng Sa rất thuận lợi nên tàu nào bám trụ đều trúng lớn. Riêng tàu của tui, khai thác được 13 tấn cá mắt đỏ cho thu gần 400 triệu đồng”. Không chỉ tàu ông Nam mà nhiều tàu khác cũng trúng đậm. Như tàu QNg-96611-TS của thuyền trưởng Dượng Thọ, sau nửa tháng đánh bắt trên biển đã khai thác được gần 18 tấn cá và hải sản cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Nhiều tàu của ngư dân Núi Thành (Quảng Nam), những ngày này cũng đang hối hả cập bến cho thu nhập mỗi tàu hàng trăm triệu đồng. Theo anh Nguyễn Hữu Ngọt - Chủ nhiệm HTX đánh bắt xa bờ và dịch vụ thủy sản Bình Chánh: "Nhờ thời tiết thuận lợi nên năm nay các chủ tàu đánh bắt xa bờ ở đây đều trúng lớn. Riêng gia đình tôi sở hữu 2 tàu đánh cá có công suất 410 CV và 380 CV hành nghề câu mực khơi và lưới vây rút chì, năm 2011, thu được gần 45 tấn mực khô và khoảng 200 tấn cá các loại bán ra được khoảng 9 tỷ đồng”.
Nhờ những khoản thu từ biển khơi đem lại, ngư dân các làng chài có điều kiện sắm cho mình một cái Tết no ấm, vui tươi và dành dụm để nâng cấp tàu và chuẩn bị cho những chuyến ra khơi đầu năm.

Sắc xuân nơi làng chài xứ Quảng Rộn ràng ra khơi đầu năm Trong những ngày này, tại các cảng cá miền Trung, không khí cho những chuyến ra khơi cũng đang khẩn trương, tấp nập. Trên bến, dưới thuyền mọi người vận chuyển hàng hóa, ngư cụ, những lời chúc tốt đẹp cho chuyến ra khơi đầu năm thắng lợi và cả lễ nghi nguyện cầu cho ngư dân một năm mới an khang, thịnh vượng đang được diễn ra trang nghiêm và long trọng.
Tại cửa biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), ngay sáng mùng 3 Tết, hàng trăm người đã đổ về đây dự lễ xuất hành đánh bắt thủy sản đầu năm. Không khí hân hoan rộn ràng, tiếng trống đầu xuân thúc giục rộn rã, đội bả trạo xã diễn xướng nghi thức tế lễ nghinh cá Ông, tạ ơn thần Nam Hải. Lễ nghi này đã trở thành nét văn hóa truyền thống hằng năm của ngư dân nơi đây. Ban tổ chức lễ tế gồm những bậc cao niên có uy tín, những ngư dân giàu kinh nghiệm trong làng. Sau nghi thức lễ tế, Ban tổ chức phát hiệu lệnh cho hàng trăm chiếc tàu vượt sóng ra khơi đánh bắt hải sản trước sự reo hò của hàng nghìn người dân địa phương.
Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Thu cho biết: "Lễ xuất hành đầu năm vô cùng ý nghĩa. Mình thành kính thần biển và trời đất để cầu mong cho mọi người tâm tịnh, trí sáng, an bình lúc hành nghề trên biển khơi và cầu thần linh che chở để ước vọng thành đạt”. Còn theo Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh – ông Nguyễn Duy Trinh, xã có hơn 870 tàu, trong đó 470 tàu có công suất từ 90 CV đánh bắt xa bờ. Lao động chuyên nghề biển chiếm trên 80% số dân trong xã. Hàng năm, bà con ngư dân trong xã khai thác trên 36.500 tấn hải sản các loại. Riêng năm 2011, ngư dân trong xã đã đầu tư đóng mới và cải hoán tàu có công suất lớn trên 17 chiếc đã đánh bắt đạt trên 38.000 tấn hải sản các loại. Năm 2012 này, cả xã phấn đấu đóng thêm tàu lớn có khả năng đánh bắt xa bờ khoảng 12 chiếc, có thể nâng tổng công suất tàu thuyền trong xã lên 125.350 CV. Việc khai thác hiệu quả hải sản đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn dưới 14%. Năm nay ngư dân Sa Huỳnh đã thành lập được hàng chục đội tàu tự quản tương trợ lẫn nhau trong quá trình đánh bắt xa bờ và bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Cầu xin "Thần Biển” cho chuyến ra khơi an bình và thắng lợi Hiện nay không chỉ ngư dân xã Phổ Thạnh mà nhiều làng chài ở miền Trung đã và đang sẵn sàng cho những chuyến ra khơi. Như tại xóm chài Cù Lao, xã Bình Chánh đang có hàng trăm chiếc tàu đánh cá từ 380 đến 500 mã lực đang chuẩn bị ra khơi. Hay như tại xã Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa), xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức), xã Tịnh Khê (huyện Sơn Tịnh)... của Quảng Ngãi; xã Tam Tiến, Tam Thanh, Tam Quang, Tam Hải (huyện Núi Thành), xã Duy Trinh, Duy Vinh (huyện Duy Xuyên) và bà con ở Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) và nhiều địa phương khác đang khẩn trương cho những chuyến đánh bắt dài ngày ở biển khơi...
Sắc xuân đã và đang về trên trên khắp miền Tổ quốc, tại các làng chài cũng đang hòa chung với khí thế đó. Trên bến, dưới thuyền không khí rộn ràng hớn hở, kẻ cập cảng, người nhổ neo ra khơi, những tiếng chào, những cái vẫy tay cùng với nhiều nhu yếu phẩm được chất lên tàu, những con người đầy nghị lực với quyết tâm ra khơi bám biển, đánh bắt hải sản và cũng là bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Sắc xuân càng ý nghĩa khi cờ Tổ quốc thắm tươi tung bay trên Biển Đông thuộc chủ quyền của chúng ta.
TẤN THÀNH