Tháng 10/2008, trên chuyến bay từ Miami đến San Salvador, Shakira chăm chú dán mắt lên chiếc máy tính cá nhân. Sáng hôm sau, cô thực hiện bài diễn văn quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh Ibero-America (các nước Mỹ Latin thuộc địa cũ của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha), nơi có sự hiện diện của hầu hết nguyên thủ Mỹ Latin cùng thủ tướng và vua Tây Ban Nha, thủ tướng Bồ Đào Nha, một số chính trị gia tầm cỡ thế giới. Tất nhiên, đây không phải là sô diễn mà cô ca sĩ bốc lửa Shakira (người Colombia) từng thực hiện trước hàng ngàn người hâm mộ với tư cách là một trong những giọng nữ solo có album bán nhiều nhất thế giới (hơn 60 triệu bản). Cô đến Ibero-America với tư cách đại diện cho ALAS ("Những chiếc cánh" trong tiếng Tây Ban Nha), tổ chức gồm các ca sĩ Ibero-America cùng chung mục đích dùng sự nổi tiếng của mình để kêu gọi người hâm mộ lẫn giới chính khách ủng hộ nhân đạo cho thiếu niên.
Mang lại giáo dục cho trẻ em nghèo là mục tiêu cao nhất của Shakira
Từ khi ra mắt năm 2007, ALAS đã qui tụ được hầu hết ngôi sao lớn nhất tại các nước nói tiếng Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha; tổ chức nhiều đại nhạc hội rầm rộ tại Mexico và Argentina; nhận được sự ủng hộ tài chính nhiệt tình của nhiều đại gia giàu nhất nhì Mỹ Latin và sự quan tâm của các nguyên thủ. ALAS có chính sách rõ ràng: chế độ dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc y tế dành cho thiếu nhi, bằng những chiến dịch hoạt động từ thiện với quy mô lớn...
Shakira kể: "Khi tôi 7 tuổi, doanh nghiệp kim hoàn của bố tôi phá sản, dù ông luôn chịu khó làm việc. Bố mẹ gửi tôi sống tạm tại nhà bạn của ông bà ở Los Angeles để lo việc cứu doanh nghiệp. Nhưng khi trở về, tất cả đã thay đổi. Hai chiếc xe hơi biến mất. Cái máy lạnh được dùng trong những ngày hè oi nồng cũng bị bán. Chiếc tivi màu được đổi lấy chiếc tivi trắng đen nhỏ hơn... Album quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi là Pies Descalzos (Chân trần) và nó được đặt tên cho những đứa trẻ mà gương mặt nghèo khó của các em đã hằn sâu trong ký ức tôi. 10 năm qua, lợi nhuận từ Pies Descalzos đã giúp hàng ngàn trẻ em nghèo Colombia. Bây giờ chúng tôi đang mang chương trình tương tự đến một số nơi khác với sự ra đời của tổ chức phi lợi nhuận Barefoot (Chân trần) đặt trụ sở tại Mỹ.
Shakira và Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero trong
Hội nghị thượng đỉnh Ibero-America ngày 31/10/2008
Với hình ảnh "quằn quại" bốc lửa, Shakira (từng đoạt hai Grammy và 8 Latin Grammy) truyền nhiệt huyết cống hiến xã hội cho những người từng nghe cô diễn thuyết về tầm quan trọng của giáo dục, đặc biệt cho đối tượng thiếu nhi. Chẳng phải tự nhiên cô được mời làm đại sứ thiện chí UNICEF và được LHQ vinh danh cho việc thành lập tổ chức Chân trần. Uy tín của cô ngày một lan xa. Ngày 28/9/2007, Shakira được Chính phủ Tây Ban Nha hứa hỗ trợ 40 triệu USD để giúp những nạn nhân thiên tai; cùng 5 triệu USD từ bốn quốc gia Mỹ Latin khác cho chương trình chăm sóc y tế và giáo dục tiểu học.
Tính đến tháng 5/2007, ALAS đã nhận được 200 triệu USD từ tỷ phú Carlos Slim và Howard Buffett (con trai của doanh nhân huyền thoại Warren Buffett). Vào sinh nhật lần thứ 32, Shakira tổ chức lễ khánh thành một ngôi trường trị giá 6 triệu USD tại thị trấn quê nhà Barranquilla với kinh phí từ ngân sách riêng của cô và quỹ Chân trần (ngôi trường từng được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến thăm). Khó có thể kể hết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia mà Shakira từng gặp và được tiếp một cách trọng thị để cùng bàn, thực hiện một chiến dịch nào đó cho trẻ em.
Hiện Shakira (gương mặt nữ giàu hạng tư thế giới trong công nghiệp âm nhạc, theo danh sách Forbes 2008) đã giúp mang lại giáo dục và việc làm cho khoảng 30.000 người Colombia, nơi mà sau bốn thập niên nội chiến đã trở thành quốc gia có số người bị mất nơi ăn chốn ở đứng thứ hai thế giới. Không chỉ tại Colombia hay các nước Ibero-America, với sự giúp đỡ của Trevor Nielsen, chủ tịch Global Philanthropy Group - Shakira đang thực hiện chiến dịch toàn cầu cho hơn 300 triệu trẻ em ở những nước nghèo nhất hành tinh...
Kim Nguyên
