Về nơi nô nức đi xin lửa lấy may đêm giao thừa
Nhà nhà, người đổ ra đình xin lộc, cầu may. Già trẻ, thanh niên đầy đủ. Người lớn xin lửa để mong làm ăn phát đạt, người già xin lửa để cầu mong sức khỏe, trẻ em xin lửa để cầu một năm mới thông minh, học giỏi...
Với quan niệm, xin lửa từ đình làng về nhà thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, phước lộc nên cứ đến đêm Giao thừa hàng năm, người làng Phương Thượng (xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, Hà Nam) lại nhộn nhịp, tấp nập trông không khí “đêm hội” truyền thống.
Ngay từ 7 giờ tối, sân đình đã đông đúc, náo nhiệt. Trẻ con chạy nhảy nô đùa, xả láng sau những ngày học tập mệt nhoài, căng thẳng. Những người lớn hơn thì tụ lại trò chuyện rôm rả trong khi đó các cụ ông thì hành lễ, cầu mong Thành Hoàng làng phù hộ cho dân làng một năm no ấm, an lành.
Nét độc đáo trong đêm xin lửa này là ai cũng muốn xin lộc nhưng không hề xảy ra xô xát. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên châm lửa mang lộc về nhà.
Tục xin lửa của làng Phương Thượng đã có từ lâu, ông Hoàng Minh Trí, cao niên của làng cho biết: “Xin lửa là phong tục truyền thống của thôn cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Nhà nhà, người đổ ra đình xin lộc, cầu may. Già trẻ, thanh niên đầy đủ. Người lớn xin lửa để mong làm ăn phát đạt, người già xin lửa để cầu mong sức khỏe, trẻ em xin lửa để cầu một năm mới thông minh, học giỏi...”.