Điều này, hoàn toàn đi ngược với phát biểu trước đó của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, khi ông khẳng định: "VCK châu Á là đấu trường quá tầm nên đội tuyển nữ sẽ ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ, nhằm mục đích cho họ cọ xát, học hỏi kinh nghiệm".
Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp hạng sáu châu Á nhưng nếu xét trên thực lực, vẫn còn cách quá xa so với các đối thủ hàng đầu như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản... Vì thế, nhiều người cho rằng, sử dụng cầu thủ trẻ cho giải đấu không nặng mục tiêu thành tích này là hợp lý. Đáng ngạc nhiên là sau phát biểu của ông Hỷ, bản danh sách 23 tuyển thủ nữ, như chính ông Trương Hải Tùng (Trưởng bộ môn bóng đá nữ) tiết lộ, dự kiến vẫn sẽ có mặt hàng loạt các cựu binh. Trong đó, hầu hết đều đã đi qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và không ít trong số họ, từng công khai lên tiếng xin rút lui, bởi "sức người có hạn".
Văn Thị Thanh (trái) vẫn mong mỏi được nghỉ để tập trung học hành
Cụ thể, ngoại trừ Mai Lan đã phải "treo giày" ở cả CLB để chuyển lên làm trợ lý huấn luyện và Bùi Thị Tuyết nghỉ sinh con, Kim Chi (TP.HCM), Văn Thị Thanh (Hà Nam) và Đào Thị Miện (Hà Nội 1)... dự kiến đều sẽ phải có mặt tập trung đúng hẹn. Câu hỏi đặt ra: phải chăng VFF đang mâu thuẫn trong chính sách sử dụng người của mình? Nếu xác định đầu tư cho lớp trẻ học hỏi, không cần thành tích, thì đâu cần phải tiếp tục vắt đến kiệt sức những cựu binh. Bản thân Văn Thị Thanh, cho đến ngày hôm qua (12/4), vẫn lên tiếng tha thiết xin được nghỉ để thu xếp chuyện học đại học, nhằm tự lo cho tương lai sau khi giải nghệ.
Đáng buồn là lãnh đạo VFF có vẻ không muốn chia sẻ nỗi niềm này của những cựu binh đã nhiều năm hy sinh bản thân mình cống hiến cho ĐTQG. Cách hành xử như thế, dù có lý giải với bất kỳ quan điểm nào, cũng thật khó nhận được sự đồng tình của dư luận. Nhất là khi, nó chỉ phục vụ cho tính toán của một số người mà không dựa trên một "chữ tình" với những cô gái đá bóng luôn phải chịu thiệt thòi trong "cơ chế" quan tâm của VFF.
Hôm qua (12/4), tâm sự cùng PV Báo Phụ Nữ, tiền đạo kỳ cựu Kim Chi đã bày tỏ quan điểm của mình trước khả năng tiếp tục được gọi tập trung, dù đã công khai ý định xin rút lui khỏi đội tuyển:
"Một cầu thủ không thể trốn tránh nghĩa vụ đội tuyển. Nếu nhận được quyết định tập trung, tôi sẽ không chống lệnh. Nhưng quả thực, khi đã lớn tuổi rồi, không chỉ tôi mà nhiều cầu thủ khác cũng muốn được sớm "nhường sân" lại cho lớp trẻ lên thay thế".
Thành Long