Cả bộ khung lãnh đạo cơ quan gặp "may mắn"
Tôi biết có cơ quan mà không tiện nói tên những ngày gần đây thần "may mắn" đã gõ cửa tới toàn bộ ban lãnh đạo và trưởng các phòng ban. Khoảng 19 - 22 giờ tối hôm 31/12/2009, từ thủ trưởng đến các trưởng phòng cơ quan nọ nhận được tin nhắn như sau: "Chúc mừng anh Thọ trúng thưởng LI XI đầu năm. Soạn AAA gửi XXX". Ngỡ ai đùa nên người nhận tin nhắn lại theo chỉ dẫn và sau đó lại một tin nhắn hiện ra "Chúc mừng bạn đã nhận được một điện thoại di động đời mới. Xin nhắn CAMON gửi XXX, nếu từ chối, nhắn TC gửi XXX". Tò mò, người nhận nhắn lại và chờ mỏi mắt. Đợi mãi không thấy, gọi điện thoại tới số vừa gửi tin nhắn thì máy này luôn ở trong tình trạng không liên lạc được. Tưởng ai đùa nên cho qua nhưng ngày đầu năm dương lịch gặp nhau, kể chuyện lạ mới hay cả bộ khung lãnh đạo cơ quan đều "gặp may" tương tự, khác mỗi cái là "anh Thọ" thành anh Thanh, anh Bình, chị Ngọ, chị Duyên, tùy theo tên mỗi người. Chả ai hiểu ra làm sao, chỉ có anh lái xe phát hiện ra "Thế là các sếp mất 30 ngàn đồng trong tài khoản cho 2 tin nhắn rồi!". Chao ôi, không ngờ ngày đầu năm tin nhắn lừa lại đồng khởi nhiều đến vậy.
- Nhưng làm sao nó biết tên mình nhỉ ? - Ông thủ trưởng đăm chiêu.
- Cơ quan mình người qua người lại nhiều - anh lái xe cười - Nó dí cái di động nháy cái bản số ĐT các sếp dán trên bảng kia là xong!
- Ba chục ngàn chả là gì nhưng bực.
Trúng thưởng qua tin nhắn.
- Nhưng nhân lên với hàng ngàn người thì cũng là gì đấy thủ trưởng ạ. Chủ nhân các đầu số dịch vụ với nhà mạng thì là thật nhưng trách nhiệm thì là ảo vì chẳng ai chịu nhận.
Nghe đến đây, anh trưởng phòng kế hoạch vỗ đùi đánh đét:
- Thảo nào vợ tớ tự nhiên cau có suốt vì lúi húi một mình nhắn đến 4 cái tin mà vẫn không biết nhận một chiếc điện thoại P800i ở đâu!
- Các sếp toàn lo việc lớn chả hiểu gì cả! 4 tin là 6 chục ngàn còn là ít chứ có người mất đến cả chục tin chỉ để chờ điện thoại P800i hay N100i hoặc chiếc máy nghe nhạc iPod ở trên giời!...
Lờ đi tin nhắn lạ
Mua hàng cần biết xuất xứ hàng hóa và sự may mắn đến với mình thiết nghĩ cũng cần tìm hiểu xuất xứ. Bọn lừa đảo trúng thưởng qua tin nhắn đang làm trò cũ rích nhưng vẫn có nhiều người bị lừa. Người cả tin lại ham "giải thưởng" thì mất nhiều tiền trong tài khoản, người không ham cũng dễ mất do tò mò hoặc ngỡ bạn bè trêu đùa quyết "tìm ra đứa nào trêu tớ!"
Thường những tin nhắn lừa kiểu trên xuất phát từ đầu số dịch vụ nạp tiền vào tài khoản game qua SMS của VinaGame (đầu số 6769). Khách hàng phàn nàn không ít và Công ty VinaGame đã thông báo tiến hành kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ đầu số 6769 là Vinaphone, Mobifone, Viettel để thiết lập hệ thống phát hiện tin nhắn lừa đảo, thế nhưng hình như vẫn... lực bất tòng tâm!
Có khó lắm không chuyện tóm mấy tay lừa đảo hay chỉ dừng lại ở mức độ cảnh báo? Hay là doanh thu từ tin nhắn đến các đầu số của nhà cung cấp dịch vụ (CP) sẽ được chia một phần cho nhà mạng để rồi tuy tuyên bố sẽ xử lý mạnh tay với các CP vi phạm, song tin nhắn lừa đảo vẫn mặc sức tung hoành mà không hề có động thái nào cứng rắn hơn để ngăn chặn.
Lý do nào không biết nhưng để tránh sập bẫy của tin nhắn lừa đảo thì tốt nhất là lờ đi tin nhắn lạ dù giải thưởng có là là núi vàng kẻo rồi... vàng mặt!
Đức Trí