Vân suy nghĩ nông cạn quá

Xem tin gốc 

VnExpress - 23 tháng trước 17 lượt xem

Chỉ là nghi ngờ chứ có phải chắc chắn 100% bệnh ung thư đâu. Mà nếu xét nghiệm bệnh thật thì đi làm xét nghiệm thêm ở một số bệnh viên lớn khác. Nếu kết quả vẫn dương tính thì lúc đó mới lo mà nghĩ đến anh yêu.

From: VPHCM-personnel

Sent: Thursday, July 29, 2010 4:11 PM

Chị thấy em là cô gái 25 tuổi rồi mà suy nghĩ nông cạn quá. Chỉ là nghi ngờ chứ có phải chắc chắn 100% bệnh ung thư đâu. Mà nếu xét nghiệm bệnh thật thì đi làm xét nghiệm thêm ở một số bệnh viên lớn khác. Nếu kết quả vẫn dương tính thì lúc đó mới lo mà nghĩ đến anh yêu.

Trời ạ, đây mới là lúc bạn trai của em bộc lộ hết con người thật đấy. Hy vọng là cậu ấy sẽ ở bên em đến khi nào em từ bỏ thôi. Em khỏi cần lấy lý do có người khác để mà xa anh ta, vì nếu em nhất quyết không gặp cũng không ai ép uổng gì em được, nhất là hai đứa em chưa ràng buộc nhau về con cái hay hôn thú. Tại sao lại phải viện lý do "có người khác" để khi lỡ có chết lại gieo tiếng oán một đời. 25 tuổi mà y như con nít, cũng đã trải nghiệm nhiều rồi sao không khôn ra được?

Còn em đang thắc mắc là không biết nếu bệnh thì ở giai đoạn nào phải không? Thực tế phũ phàng nhưng phải nói, thường thì ở Việt Nam đa số phát hiện bệnh thì cũng đã giai đoạn cuối, giai đoạn khó chữa rồi. Tùy vào ý chí của người bệnh có thể sống lâu nếu lạc quan. Người bệnh hiện tại có khuynh hướng uống thuốc Nam thuốc Bắc và tìm đến cảnh chùa để lòng và tâm tịnh. Chị thấy nhiều người sống cũng lâu hơn thời gian bác sĩ dự kiến đấy.

Chia sẻ cùng với em.

Tử Tuyết

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang