>> Còn ai "Tự nguyện"?
Ca khúc: Nếu điều đó xảy ra
Nhạc sĩ: Ngọc Châu
Ca sĩ: Ngọc Anh
Trước hết cần bớt đi những ca khúc vô nghĩa
Bạn đọc Nguyên Anh (huyenntn@gmail.com) chia sẻ: Tôi không phải là nhạc sỹ, ca sỹ hay một người có kiến thức uyên thâm về âm nhạc để đưa ra những nhận xét sâu sắc về dòng nhạc đương đại, nhưng trong tầm hiểu biết và cảm nhận của mình, tôi yêu và trân trọng những ca khúc không chỉ có giai điệu hay mà còn phải mang trong mình những nội dung ý nghĩa, sâu sắc ẩn sau lớp ca từ đẹp.
Hiện nay chúng ta đang thấy rất nhiều bài hát có nội dung, ca từ hết sức nhạt nhẽo, vô nghĩa thậm chí vớ vẩn, nghe mà không thể thấy niềm tự hào “tiếng Việt giàu và đẹp” mà bao thế hệ người Việt đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Nhưng đáng buồn là những ca khúc ấy lại được đông đảo giới trẻ yêu thích, thậm chí thuộc nằm lòng!
Chưa nói đến những ca khúc có “lý tưởng”, thiết nghĩ âm nhạc đương đại cần bớt đi những ca khúc vô nghĩa, sáo rỗng như thế.
Tâm hồn khô khan, thị hiếu dễ dãi
Bạn đọc Nguyên Anh cho rằng một phần nguyên nhân là nhiều bậc cha mẹ đã bỏ quên con mình, mặc nó tự tìm cách bơi trong một biển các lựa chọn để giải trí, để học tập và nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm và tinh thần. Và nhiều người trẻ đã lạc hướng. Trên giá sách của các em học sinh có nhiều truyện tranh bạo lực, tình cảm ướt át hơn là truyện cổ tích, sách văn học hướng người ta đến tình yêu nhân loại, tình yêu quê hương đất nước. Các em dành nhiều thời gian ở thế giới ảo với game, chát hơn là khám phá, tìm hiểu cuộc sống đang vận động xung quanh mình.
Xét ở khía cạnh sâu xa hơn, sự cảm thụ âm nhạc hời hợt của nhiều người trẻ hiện nay có phải một phần là do cách dạy và học văn trong gia đình, nhà trường và xã hội – môn học rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, bồi dưỡng khả năng cảm nhận cho mỗi cá nhân bấy lâu nay?
Những tác phẩm văn thơ về tình yêu đất nước, yêu thương con người, trân trọng những điều bình dị mà sâu sắc của cuộc sống “được” các em học một cách qua loa, đối phó. Mặt khác, cách dạy văn khô khan và cứng nhắc, thiếu sáng tạo dường như cũng là rào cản đối với sự phát triển tự do về trí tưởng tượng cũng như khả năng diễn đạt, cảm thụ của các em. Vì thế việc nhiều người trẻ ưa thích, hâm mộ những bài hát có giai điệu dễ nghe dù ca từ tối nghĩa là điều không thực sự khó hiểu.
Đời sống ca nhạc với quá nhiều ca sỹ “mỳ ăn liền”, nhiều “ngôi sao”, “thần tượng” nổi lên nhờ những bài hát nhạt nhẽo, sáo rỗng kèm theo những chuyện xì căng đan trường kỳ trên các phương tiện truyền thông cũng là một phần nguyên nhân khiến giới trẻ nghe nhạc với thái độ thờ ơ như thế.
Bạn đọc Nguyễn Anh Huyền (huyenphongtran@gmail.com) cũng cho rằng chính truyền thông cũng đang góp phần làm hư thế hệ trẻ. Ông bà ta vẫn dạy "mưa dầm thấm lâu", nếu giới trẻ đọc và tiếp xúc quá nhiều với những hình mẫu thiếu lành mạnh mang những danh xưng như "sao", "hot girl"..., khó trách nếu họ nảy sinh tâm lý thích bắt chước, muốn chứng tỏ mình.
Vẫn có những bạn trẻ luôn cố gắng vươn tới cuộc sống "hoa hướng dương".
Ảnh: picoodle.com
Nhưng giới trẻ vẫn ấp ủ lý tưởng
Bạn đọc Nguyễn Anh Huyền khẳng định rằng: Sống trong một xã hội hiện đại, ảnh hưởng của cuộc sống vật chất, người trẻ vẫn luôn cố gắng khẳng định bản thân và tìm lối đi để lập nghiệp. Có những người chỉ biết ăn chơi hưởng lạc con nhà giàu có, con nhà nghèo cũng có, nhưng vẫn không thiếu những tấm gương học tập, những bạn trẻ luôn cố gắng vươn tới cuộc sống "hoa hướng dương".
Bạn đọc Lưu Tuấn (matnaden.z@gmail.com) - 19 tuổi - chia sẻ rằng thế hệ 8X, 9X hiện đại đều muốn quan tâm đến những vấn đề chung của đất nước như bảo vệ chủ quyền, biển đảo, tài nguyên... Họ vẫn muốn được tự do đi tìm lý tưởng sống của mình qua những quan tâm chân thành đến những vấn đề gần gũi, thiết thực với cuộc sống, với xã hội... Họ muốn tìm hiểu những điều mới mẻ, những gì không được dạy, không được sắp đặt, cái riêng của mỗi người để có thể tìm được mục đích và lý tưởng sống của bản thân.
Chờ mong âm nhạc mang đến nguồn động viên
Bạn đọc Nguyên Anh không phủ nhận nền âm nhạc đương đại đang thưa thớt những ca khúc thể hiện lý tưởng, khát vọng cống hiến mang hơi thở của cuộc sống hiện tại, những bài hát mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước. Quan trọng hơn là những bài hát mang lý tưởng ấy, tình yêu ấy được các tầng lớp công chúng nói chung và công chúng trẻ nói riêng yêu thích thì lại càng hiếm.
Để thay đổi điều này có lẽ cần sự góp sức cả nhạc sỹ, ca sỹ và đông đảo công chúng nghe nhạc. Công chúng vẫn luôn chờ đợi và hy vọng những tác phẩm hay của các nhạc sỹ có tài và có tâm huyết. Khát vọng cống hiến chân chính của người trẻ vẫn luôn bùng cháy. Chỉ cần tâm huyết và khát vọng đó gặp nhau.
Chung Hoàng (tổng hợp)