Vấn nạn nữ sinh giang hồ: Bao giờ chấm dứt?

Xem tin gốc 

VOH - 28 tháng trước 108 lượt xem

(VOH) - Trong những ngày qua, dư luận xôn xao về đoạn băng quay cảnh học sinh nữ đánh hội đồng phát tán trên mạng.

Vụ việc nghiêm trọng đến mức cơ quan công an phải vào cuộc, Sở GD – ĐT và Bộ GD – ĐT cũng đã có những hình thức kỉ luật là hạ hạnh kiểm đối với những học sinh tham gia vào cuộc ẩu đả nói trên. Đoạn phim ngắn ngủi đó không chỉ học sinh, thầy cô, phụ huynh là những người hằng ngày gần gũi với môi trường học đường mà cả XH không khỏi kinh hoàng và đau lòng trước nạn bạo lực tấn công trường học, đặc biệt là trong giới nữ sinh.

Sự việc bắt đầu từ giữa tháng 3 năm 2010, khi cộng đồng mạng chứng kiến hai đoạn phim nữ sinh đánh hội đồng một bạn gái. Theo diễn biến đoạn phim này, nạn nhân vừa bị mắng chửi vừa đánh đấm túi bụi mà không khả năng tự vệ, kể cả bị túm tóc lôi đi, bị bắt quỳ xuống cầu xin… giữa thanh thiên bạch nhật. Điều đáng nói là sự việc trên diễn ra trước mắt nhiều học sinh đứng xem với thái độ khá thờ ơ, không ai can ngăn. Trước đó, vào tháng 1 năm 2010, phụ huynh và học sinh cũng hết sức bất bình trước nhóm học sinh lớp 7 trường THCS Chu Văn An ( Q.11 – TP. HCM) đánh bạn rồi quay phim chuyền tay nhau, đe dọa sẽ đánh tiếp nếu tố cáo với người lớn. Uyên Thy, học sinh lớp 12 trường THPT Gia Định cho biết những đoạn phim trên chẳng thấm vào đâu, vì bạo lực học đường xảy ra như cơm bữa đến mức đã là một phần trong đời sống học đường. Bởi chính Uyên Thy cũng là nạn nhân bị đạp té xe, bị đánh hội đồng. Uyên Thy kể:

Trong mắt các bạn nam thì việc đánh nhau của nữ chẳng khác giang hồ thanh toán lẫn nhau dây vào làm gì chỉ rách việc. Huy Vũ, trường THPT Võ Thị Sáu bày tỏ:

Nguyên nhân dẫn đến đánh nhau thì theo cộng đồng teen, có đến 1001 lý do: hằng ngày tiếp xúc với phim, ảnh, game bạo lực với nhiều cảnh bắn giết tàn bạo, giết chóc man rợ, tác động trực tiếp đến hành động của học sinh. Ngoài ra, chỉ cần một cái “nhìn đểu”, một lời nói mích lòng… là nữ sinh thuộc hàng “anh chị” đã kéo bè, kéo cánh “đánh cho biết thế nào là lễ độ” và để dằn mặt những đứa “không biết trên biết dưới”. Huy Vũ và Minh Ngọc, trường THPT Võ Thị Sáu chia sẻ:

Những thành phần tham dự trực tiếp đã đáng trách nhưng đáng lên án không kém chính là sự thờ ơ, vô cảm của những người đứng xem, thậm chí còn cười cợt “đổ thêm dầu vào lửa”. Phải chăng đó là tâm lý sợ bị liên lụy hoặc quam niệm “sống chết mặc bây”. Là những người trọn đời dành tâm sức cho sự nghiệp “trồng người”, nhiều giáo viên không khỏi đau xót trước bao tâm sức của mình “đổ sông đổ biển”. Cô Nguyễn Thị Thủy Vân, Phó Hiệu trưởng trường THPT Phú Nhuận cho rằng đó cũng là nỗi đau không của riêng ai, và trên hết là sự bất lực của ngành giáo dục:

Trước thảm trạng đó, trong những ngày qua, trường THPT Phú Nhuận đã cho phát đi phát lại những hình ảnh nữ sinh tham gia đánh hội đồng trước toàn trường để răn đe, đồng thời tổ chức sinh hoạt tập thể để các em gần gũi yêu thương nhau hơn. Ngoài ra, ra sức “PR” cho phòng tư vấn tâm lý của nhà trường như một nơi để các em giải tỏa bức xúc, tránh lầm đường lạc lối.

Không chỉ nhà trường, phụ huynh cũng không khỏi xót xa nếu đặt con mình vào hoàn cảnh nói trên, không ai muốn con mình là nạn nhân và càng không muốn con mình đánh người khác. Theo chị Huỳnh Thị Kim Huyền, một phụ huynh cho rằng sở dĩ xảy ra những sự việc đáng tiếc trên một phần lỗi do các bậc cha mẹ, mải mê cuốn theo guồng máy “cơm áo gạo tiền” mà không theo sát việc học tập và sinh hoạt của con cái:

Dẫu biết rẳng tuổi mới lớn còn suy nghĩ bồng bột, thích chứng tỏ bản thân nhưng nữ sinh “thanh trừng” nhau theo kiểu xã hội đen như trên phim ảnh quả rất đáng báo động. Bạn bè, giáo viên, phụ huynh là những người gần gũi với môi trường giáo dục càng phải quan tâm sâu sát học sinh. Và những người trong cuộc nếu biết kiềm chế hơn sẽ không dẫn đến hậu quả đau lòng. Lý giải xung quanh hiện tượng trên chúng tôi đã có những ghi nhận từ phía các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, xã hội, giáo dục, pháp luật…

Thùy Trang

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang