Vân hãy vui vẻ, lạc quan

Xem tin gốc 

VnExpress - 24 tháng trước 62 lượt xem

Chị tên là Phúc, gia đình chị cũng có người bị bệnh này và đã mất nên chị hiểu được nỗi lo lắng của em. Chị khuyên em ăn uống, tập thể dục nhiều hơn. Không quan tâm có thể có hoặc không bị bệnh... (Hong Phuc)

From: Nguyen Hong Phuc

Sent: Thursday, July 29, 2010 4:24 PM

Chào em,

Chị tên là Phúc, gia đình chị cũng có người bị bệnh này và đã mất nên chị hiểu được nỗi lo lắng của em.

Nhưng với những chuyện đã qua, chị xin khuyên em ngắn gọn thế này:

1/ Ăn uống, tập thể dục nhiều hơn.

2/ Không quan tâm có thể có hoặc không bị bệnh.

3/ Tăng cường ăn, uống để có sức khỏe đề kháng (thuốc bổ, vitamin C).

4/ Nếu có thể thì uống thốc nam.

Thế thôi, không cần phải điều trị bằng xạ trị (nếu có bị bệnh).

Gia đình chị có người thân làm ở bệnh viện, đã qua mọi chuyện nhưng trong y học vẫn có thể có những trường hợp chẩn đoán không chính xác (có thể do máy móc, do trình độ...).

Túm lại, khi có được những dòng kinh nghiệm này gia đình chị đã mất một người thân yêu.

Hiện tại trong phòng chị cũng có cô làm chung bệnh, nhưng một năm nay cô điều trị tăng cường bổ phổi, không cần xạ trị, giờ vẫn khỏe.

Cuối cùng hãy nghĩ rằng cuộc đời ai cũng đi đến chỗ đấy, cứ vui vẻ, lạc quan thôi.

Chị Phúc.

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Động từ
Danh từ
Tính từ
Cụm từ
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang