Những tưởng mọi thứ đã ổn định và những xui xẻo đã rời xa cựu cầu thủ của Borussia Dortmund nhưng rất tiếc, đó chỉ là “ảo tưởng” của tiền vệ 28 tuổi này mà thôi. Mới đây các bác sỹ của Arsenal đã thông báo, ngôi sao người CH Czech sẽ phải rời xa sân cỏ trong 6 tuần đầu tiên của mùa giải mới.
Đây thực sự là một tin tức chẳng thể khiến cho Wenger không đau đầu khi mà Tomas Rosicky mới chỉ trở lại sau 18 tháng dưỡng thương. Tiền vệ 28 tuổi này đã dính phải chấn thương gân kheo khi thi đấu ở Emirates Cup mới đây và theo dự kiến thì phải tới giữa tháng 9, Rosicky mới có thể thi đấu trở lại.
Wenger lại phải nhức đầu vì có thêm một thương binh. Ảnh: sonofagunner.
Còn nhớ, bản hợp đồng trị giá 6.8 triệu bảng của Arsenal đã từng phải nghỉ thi đấu từ tháng 01.2008 do chấn thương dây chằng đầu gối. Tính ra thì Rosicky sẽ không thể thi đấu 4 trận đầu tiên của Arsenal tại Premier League và 1 trận ở vòng bảng Champions League.
Tình hình chuẩn bị trước mùa giải mới của Arsenal đang gặp quá nhiều trục trặc khi mà Wenger đã mất đi Samir Nasri do gãy chân, bộ đôi Kolo Toure và Emmanuel Adebayor về tay Manchester City. Liệu vị Giáo sư người Pháp sẽ rút hầu bao ra tuyển mộ các tân binh hay đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ?
Tiểu Đăng