Vẫn do sự lơ là, chủ quan
Xem tin gốc
CATPHCM
- 27 tháng trước
17 lượt xem

(CATP) Chiều 30-4, một vụ cướp tiệm vàng lại xảy ra trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, quận Tân Phú, hai tên cướp xông vào đập bể tủ kiếng, lấy đi một lượng nữ trang rồi nhảy ra xe đồng bọn tẩu thoát. Tiệm vàng bị cướp là Kim Phát Phước, đóng tại số 60 Tân Kỳ - Tân Quý, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Có mặt trong tiệm tại thời điểm bọn cướp gây án, anh Phạm Xuân Phước (SN 1985, con trai chủ tiệm) cho biết: lúc đó là khoảng 13 giờ 20, anh đang ngồi theo dõi bảng giá trên máy vi tính thì nghe một tiếng “xoảng”. Quay ra, anh thấy cửa kiếng tủ trưng bày phía trước bị đập bể, cửa tủ phía sau cũng bị bung ra, một thanh niên đứng trước tủ thò tay vào cướp vàng. Anh vội tri hô “cướp, cướp!”, rồi cầm con dao gọt trái cây phóng tên cướp nhưng không trúng. Anh đuổi theo nhưng hắn đã leo lên xe của đồng bọn đang chờ sẵn gần đó tẩu thoát ra đường Trường Chinh. Chủ tiệm vàng Kim Phát Phước, ông Phạm Bá Công (SN 1954), cho biết: vào thời điểm trên, ông đang ngồi ở phòng phía trong thì nghe tiếng con trai hô “cướp, cướp!”, ông tức tốc chạy ra thì thấy anh Phước bị vấp té gần cửa tiệm, còn hai tên cướp thì đã chạy mất. Kiểm tra lại, lượng vàng bọn cướp lấy đi là một chiếc kiềng vàng 24k và một cặp nhẫn 18k, tổng giá trị khoảng gần 20 triệu đồng.
Bên trong tiệm không hề có camera theo dõi
Theo ghi nhận của phóng viên, tiệm vàng Kim Phát Phước nằm trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, gần giao lộ đường Trường Chinh. Đây là địa bàn giáp ranh giữa hai quận Tân Bình và Tân Phú, mật độ xe cộ qua lại tấp nập, nhiều hộ kinh doanh tràn ra lấn chiếm lòng lề đường, và là một trong những khu vực khá phức tạp về an ninh trật tự. Kinh doanh ở khu vực khá nhạy cảm, thế nhưng tủ trưng bày của tiệm chỉ dùng loại kiếng mỏng khoảng 0,8cm, chỉ trang bị một chiếc còi báo động, không có camera quan sát, không có lực lượng bảo vệ ở bên ngoài. Chủ tiệm vàng cho biết: Thời điểm gây án vào tầm buổi trưa khi mọi người đang nghỉ ngơi, hơn nữa lại đúng vào giữa ngày nghỉ lễ (30-4), nhân viên trong tiệm đều nghỉ đi chơi. Trong tiệm lúc này chỉ duy nhất anh Phước đang ngồi xem giá trên máy vi tính. Thường ngày trong tiệm của ông có đến năm nhân viên trực tiếp trông coi nên ông đã hơi chủ quan, không lắp camera và cũng không thuê người bảo vệ phía trước. Hơn nữa, đường Tân Kỳ - Tân Quý xe cộ qua lại đông đúc nên ông nghĩ rằng nếu bọn cướp gây án thì cũng khó lòng tẩu thoát. Chính từ suy luận chủ quan của ông Công đã dẫn đến sự lơ là và bọn cướp đã tận dụng để gây án và tẩu thoát một cách nhanh chóng.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21-4, tiệm vàng Kim Phát Bảo (trên đường Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp) cũng bị hai đối tượng đi xe môtô đến, một tên vào đập bể tủ kiếng và gom đi khoảng 24 lượng vàng 18k rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát ra đường Quang Trung. Vào thời điểm trên, trong tiệm có bốn nhân viên trông coi và không có khách, tuy nhiên bọn cướp ra tay quá nhanh và bất ngờ nên không ai kịp trở tay.
Vụ cướp tiệm vàng lần này cũng là hồi chuông cảnh báo đối với tình trạng lơ là chủ quan của các cơ sở kinh doanh. Thiết nghĩ, ngoài việc tăng cường nhân viên và các dụng cụ bảo vệ, các chủ tiệm vàng trên địa bàn thành phố cần thay kính tủ trưng bày bằng loại kính cường lực để tránh rủi ro trong những trường hợp tương tự.
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Danh từ riêng