Đến thời điểm này, có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, bản hợp đồng trị giá 65 triệu euro mà Florentino Pérez mang về sân Bernabeu trong mùa Hè năm ngoái là một thất bại, thậm chí là thất bại thảm hại.
QBV châu Âu 2007 đã chơi 29 trong tổng số 37 trận đấu chính thức của Kền kền trắng kể từ đầu mùa giải, nhưng tất cả những gì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhận được chỉ là 7 bàn thắng (3 trong số đó là trên chấm 11m).
Nếu như đem so với Van der Vaart, cầu thủ chỉ đóng vai trò dự bị tại Bernabeu, thì hiệu suất của Kaka còn không bằng. Tiền vệ người Hà Lan mới chỉ có 6 lần lập công (ít hơn Kaka 1 bàn) nhưng anh chỉ được chơi đúng 1.417 phút kể từ đầu mùa, trong khi con số này của cựu cầu thủ Milan là 2.407 phút.
Không những vậy, các bàn thắng của Van der Vaart đều trực tiếp mang về điểm số cho Real Madrid, trong đó phải kể đến chuỗi 4 trận lập công liên tiếp: 4-2 trước Almeria, 3-1 trước Marseille, 3-2 trước Valencia, 6-0 trước Zaragoza (2 bàn còn lại là trong trận lội ngược dòng trước Sevilla và Sporting Gijon). Nếu nhìn vào những con số thống kê trên, thì cựu thủ quân Hamburger hoàn toàn xứng đáng với một suất trong đội hình xuất phát hơn hẳn Kaka.
Trong 4/8 trận mà tuyển thủ Brazil vắng mặt là do chấn thương háng, một chấn thương mà giới truyền thông Tây Ban Nha nghi ngờ là đã đeo bám ngôi sao người Brazil từ khi anh còn đang chơi cho AC Milan. Nếu đó là sự thật, thì đây không chỉ là một bản hợp đồng “hớ” mà thậm chí còn là một thương vụ “lừa đảo” ngoạn mục của đội bóng thành Milan(?). Nhưng tất nhiên, đây chỉ là những suy đoán của giới truyền thông xứ đấu bò bởi vẫn chưa có bằng chứng nào xác nhận điều đó.
Bảo Bình
Tin khác