Vấn đề của Man Utd: Tái thiết từ đâu?

Sau Shinji Kagawa từ Dortmund và Nick Powell từ Crewe, Alex Ferguson hy vọng ông sẽ đưa về Old Trafford thêm 2 cầu thủ nữa trước khi TTCN đóng cửa. Một lần nữa, câu hỏi đặt ra là Man United có thể giành được ai bởi những mục tiêu mà Ferguson hướng đến như Leighton Baines (Everton), Luka Modric (Tottenham), James Rodriguez và Joao Moutinho (Porto) đều đang nằm ngoài tầm với của họ.

>> Hồ sơ bị "lạc", Kagawa chưa thể là người của M.U
>> Tony-V7, quả tên lửa tầm nhiệt của Man United
>> Chủ Mỹ chuyển M.U đến "thiên đường trốn thuế"
>> Man United nhắm James Rodriguez sẽ thay Nani?

Đi nhiều, đến ít

Phải thừa nhận rằng, trừ lịch trình tour du đấu thế giới đã được ấn định, chẳng có gì là rõ ràng trong kế hoạch của Man United ở thời điểm hiện tại. Kế hoạch được nói đến ở đây là tình hình chuyển nhượng trong hè tại Old Trafford, khi mà số người đi đang nhiều hơn số người đến. Thậm chí, sự có mặt của Kagawa và Powell cũng không thể khỏa lấp được nỗi lo về lực lượng của Ferguson, sau mùa giải họ đã thất bại trước Man City trong cuộc đua ở Premier League.

Tái thiết từ đâu?

Không phủ nhận một phần trong kế hoạch đấy đã được Ferguson thực hiện trước và ngay sau khi mùa bóng kết thúc, Ryan Giggs, Paul Scholes, Javier Hernandez, Anderson...gia hạn HĐ, rồi Kagawa xuất hiện trong dịp EURO 2012, họ cũng cần có những cầu thủ thay thế cho Michael Owen, Tomasz Kuszczak đã hết hạn HĐ, Pabio được cho mượn ở QPR, Paul Pogba chuyển sang Juventus và tương lai chưa rõ ràng của Dimitar Berbatov.

So với cách đây 1 năm, tình hình rõ ràng đáng lo hơn những gì tất cả có thể hình dung, dù vào mùa hè năm ngoái, Man United cũng phải chứng kiến sự ra đi của Wes Brown, John O’Shea, Darron Gibson, Gabriel Obertan và Owen Hargreaves, Edwin van der Sar, Paul Scholes treo giày, trong lúc nhưng gương mặt mới chỉ có Ashley Young, Phil Jones và David De Gea. Nói vậy vì lực lượng hiện tại của Red Devils nếu kéo dài khó có thể cạnh tranh được với Man City, Chelsea hay Arsenal...

Như thế cũng có nghĩa là thay vì chờ đợi thêm ai đó bổ sung cùng Kagawa và Powell, phong độ, chấn thương và thể lực của một số cầu thủ sẽ cùng Man United du đấu trên 3 lục địa mới làm Ferguson bận tâm hơn cả. Nếu tốt, họ sẽ chỉ cần thêm 2 cầu thủ nữa nhưng ngược lại, bao nhiêu cũng sẽ không đủ khi phần nhiều trong số đó đều đã đá chính ở Old Trafford trong vài mùa giải gần đây.

Để so sánh, chúng ta sẽ đi ngược về 7 năm trước khi Man United lần cuối cùng trắng tay trong một mùa bóng. Đó là năm 2005 và vào thời điểm đấy, Ferguson chỉ bổ sung 2 gương mặt mới là Van der Sar và Park Ji Sung.

So với tình hình bây giờ, Ferguson cũng có những câu hỏi về phong độ của Kleberson, Ole Gunnar Solskjaer...nhưng khác biệt là tinh thần và tâm lý của toàn đội đều rất thoải mái. Còn lúc này, tất cả đều là một dấu hỏi to cho Ferguson, từ đẳng cấp của Kagawa, Powell cho đến phong độ, chấn thương và thể lực của một loạt trụ cột đã thất bại ở mùa giải trước.

Điều gì đang xảy ra?

Thật khó tin là số trụ cột được nhắc đến ở đây đã chiếm gần cả đội hình. Trước tiên là hàng thủ với Nemanja Vidic, Patrice Evra và Rio Ferdinand. Trong số này, Vidic nghỉ thi đấu từ tháng 12 năm ngoái vì chấn thương dây chằng đầu gối và hiện Ferguson chưa biết trung vệ người Serbia có kịp trở lại vào đầu mùa giải mới hay không.

Cùng lo lắng về tình trạng thể lực như Vidic là Ferdinand, cầu thủ sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 11 tới. Thực tế thì chẳng cần nói ra, việc Roy Hodgson loại Ferdinand khỏi Euro 2012 đủ cho thấy trung vệ người Anh đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp và buộc Ferguson không thể không tính đến phương án thay thế.

Trong khi đó, sau 6 năm kể từ ngày đặt chân tới Old Trafford, phong độ của hậu vệ cánh trái Evra đã đi xuống rõ rệt, để rồi cầu thủ 31 tuổi này mất luôn vị trí đá chính về tay Gael Clichy ở đội tuyển Pháp. Hiện tại, Ferguson đang liên hệ với Leighton Baines của Everton.

Lên hàng tiền vệ. Đây là nỗi lo lớn mà Ferguson đã phải đối mặt trong 3 năm qua kể từ sau thất bại trước Barcelona ở chung kết Champions League. Và giờ, thay vì tiến gần đến đẳng cấp của Blaugrana, không hiểu Fergie sẽ nghĩ gì khi Darren Fletcher bị virus dạ dày, Nani, Anderson phong độ thất thường, Park sa sút, Scholes quá lớn tuổi và Tom Cleverley thì còn quá trẻ.

Dựa vào những cầu thủ này để cạnh tranh cùng Man City là rất khó và cho dù nhà VĐ Bundesliga đã xuất hiện ở Old Trafford, chẳng ai dám đảm bảo là mọi chuyện sẽ suôn sẻ với Man United trong mùa giải 2012/13.

>> Hồ sơ bị "lạc", Kagawa chưa thể là người của M.U
>> Tony-V7, quả tên lửa tầm nhiệt của Man United
>> Chủ Mỹ chuyển M.U đến "thiên đường trốn thuế"
>> Man United nhắm James Rodriguez sẽ thay Nani?

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/218968_Van_de_cua_Man_Utd_Tai_thiet_tu_dau_.aspx