Vẫn còn đó nỗi đau nhân tình

Xem tin gốc 

CAND - 44 tháng trước 35 lượt xem

Một ngày trung tuần tháng 12, trở về Thái Bình công tác, tôi đã được nghe kể về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa kết thúc điều tra, một câu chuyện buồn thê thảm. Buồn vì nhân tình thế thái, buồn vì tình thân đã bị tiền làm lóa mắt. Chỉ trong phút chốc, một "trưởng lão" trong làng đang được cháu con tôn kính, dòng họ mến yêu, vậy mà, tất cả đã vụt biến mất để hiện về lấp vào hình dáng con người ấy là tâm hồn ác quỷ với dã tâm tàn độc…>> Giết cụ bà, cướp vàng bù quỹ người cao tuổi

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang