Vận chưa nổi

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 105 lượt xem 2 tin đăng lại

Van chua noi

Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng đấu này. Bởi sau 24 giờ vươn lên ngôi đầu bảng, Chelsea đã phải trả lại cho Man United, với sự thăng hoa của Wayne Rooney.

Khốc liệt tốp đầu

Chưa khi nào NHM được thấy một Premiership hấp dẫn đến như thế. Sau màn khởi động chậm chạp hồi đầu mùa, cuộc đua tốp đầu càng lúc càng trở nên căng thẳng và hấp dẫn. Chelsea, Arsenal và Man United đều chưa có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi hay nản chí. Chiến thắng 4-1 trước West Ham cho thấy Chelsea mạnh thế nào. Họ không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào để tàn sát đối thủ và hướng tới ngôi vị số Một. Có vẻ HLV Ancelotti đã truyền được cảm hứng cho các học trò và họ đang chiến đấu bằng tất cả sức mạnh để đạt được mục tiêu. Trong khi Arsenal đã đi ngược lại mọi nhận định để vươn lên một cách mạnh mẽ. Sức trẻ, quyết tâm và sự hứng khởi là tất cả những gì mà đội quân của HLV Wenger thể hiện trong trận thắng Hull City (2-1). Một trận thắng tuyệt vời của đội bóng thành London, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Và dĩ nhiên NHM cũng không thể hạ thấp cơ hội vô địch của Man United, cho dẫu đội bóng này gặp quá nhiều khó khăn cả về nhân sự cũng như ở bước chạy đà. Phong độ chói sáng của Rooney, người vừa đạt mốc 25 bàn thắng với cú đúp trong chiến thắng trước Fullham, cùng sự trở lại của cặp bài trùng ở hàng thủ là Rio Ferdinand - Vidic đã giúp Quỷ đỏ vùng lên mạnh mẽ. Sir Alex từng tuyên bố khi Man United có đủ đội hình chính thức, sẽ chẳng có gì ngăn nổi đội bóng này giành chiến thắng.

Xác định nhóm rớt hạng

Burnley, Hull và Portsmouth có nhiều nguy cơ sẽ phải rớt hạng mùa này. Trong khi Burnley vừa thất bại trước Wolves và nhận vị trí thứ 18, thì ở ngay phía sau, thất bại trước Arsenal khiến Hull không thể vươn lên. HLV Phil Brown cuối cùng đã phải ra đi, khi không còn được tin tưởng. Cơ hội cho cả Burnley và Hull chưa hẳn đã hết, tuy nhiên với phong độ và khủng hoảng về tinh thần như hiện nay, khả năng để họ có thể thoát hiểm là điều quá khó. Ở vị trí cuối cùng, Portsmouth có lẽ cũng chẳng buồn quan tâm xem liệu mình sẽ kết thúc mùa giải với bao nhiêu điểm. Họ lại vừa thua trước chính đối thủ từng thắng 2-0 cách đó vài ngày là Birmingham. Tiền đã tới, nhưng vận không thể thay đổi.

Thống kê

5. Với bàn thắng ghi được vào lưới Man City, tiền đạo Kenwyne Jones của Sunderland đã có 5 bàn bằng đầu ở mùa giải này. Với chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Arsenal, Hull đã nhận tổng cộng là 5 thẻ đỏ ở mùa này (nhiều thứ 2 sau Sunderland), trong khi Arsenal vẫn là đội duy nhất chưa bị thẻ đỏ nào.

19. Với cú đúp vào lưới Fulham, Rooney đã có 19 lần ghi 2 bàn thắng trở lên trong một trận đấu tại Premiership.

8. Bàn thắng của Bendtner ghi ở phút thứ 90 trong trận Arsenal - Hull giúp Pháo thủ trở thành đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở phút cuối cùng của trận đấu tại Premiership mùa này (8 bàn)

Chân sút hàng đầu

25 bàn: Rooney (Man United)

21 bàn: Drogba (Chelsea)

18 bàn: D.Bent (Sunderland)

17 bàn: Defoe (Tottenham)

15 bàn: Tevez (Man City)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang