Những tưởng với thành tích kém cỏi kể từ đầu mùa, khi SLNA chỉ toàn hòa và thua. Các cầu thủ xứ Nghệ sẽ hừng hực khí thế xông trận để “nuốt chửng” đội bóng miền Đông Nam Bộ. Nhưng những gì người ta thấy trong suốt cả hiệp một của trận đấu, lại là những hình ảnh trái ngược hoàn toàn.
Với việc bố trí bộ đôi tiền vệ ở trục giữa gồm Đình Đồng và Như Thuật, HLV Hữu Thắng sẽ hy vọng họ sẽ bổ trợ tốt cho nhau để chiếm lĩnh khu trung tuyến. Điều này đã hoàn toàn bị phá sản bởi một nhẽ, sự xuất sắc lẫn kinh nghiệm của Minh Chuyên và Trường Giang đã vô hiêu hóa và khắc chế cặp tiền vệ bên phía chủ nhà.
Chính vì những tình huống đều đa phần chỉ diễn ra ở khu vực giữa sân nên mọi tình huống nguy hiểm về khung thành của cả hai đội đã không thực sự nhiều. Trong đó, đáng chú ý nhất chỉ là hai pha hỏng ăn đáng tiếc của Mauro (SLNA) và Huỳnh Kesley (B.Bình Dương) ở các phút thứ 13, 24 của trận đấu.
Sang hiệp 2, xét thấy phải tăng cường chất “cơ bắp” cho tuyến tiền vệ nên HLV Hữu Thắng đã quyết định tung Dalibor và Đắc Khánh vào sân để thay cho Mauro, Quang Tình. Chính sự thay đổi này, phần nào đó đã cho thấy những dấu hiệu tích cực hơn từ hàng tiền vệ. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng đó, sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn của hậu vệ phải Âu Văn Hoàn đã phá hỏng tất cả.
Hậu vệ của SLNA đã cố tình dùng tay chơi bóng khá lộ liễu trong vòng 16m50 từ đường tạt bóng không mấy nguy hiểm của Vũ Phong. Trên chấm 11m, tiền đạo Huỳnh Kesley đã không mấy khó khăn có được bàn thắng thứ 3 cho riêng mình kể từ đầu mùa. Bị dẫn bàn ngay trên sân nhà, các cầu thủ SLNA chẳng còn cách nào khác là phải xông lên tìm kiếm cơ hội.
Phút thứ 58, tận dụng pha bóng hỗn loạn trước khung thành đối phương, tiền đạo Vidovic nhả bóng rất thông minh cho Âu Văn Hoàn trong tư thế không bị kèm, nhưng cú vẩy bỏng bằng chân trái của “tội đồ” này lại tìm đúng cột dọc khung thành thủ môn Thế Anh trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.
Phút thứ 79, tưởng chừng như bàn thắng quân bình tỷ số đã đến với các cầu thủ chủ nhà khi Âu Văn Hoàn thoát xuống biên phải rất nhanh rồi lỗ lực căng ngang cho Vidovic băng vào cắt mặt. Nhưng rất tiếc, tiền đạo 35 tuổi này lại chậm một nhịp.
Trong những phút còn lại của trận đấu, mặc dù sử dụng nốt quyền thay người khi tăng cường tiền vệ Quốc Tuấn nhưng sự cố gắng của đội chủ nhà vẫn không thể giúp họ tránh khỏi trận thua thứ hai trên sân nhà.
Ở trận đấu còn lại diễn ra trên sân Chi Lăng, Gaston Merlo lại một lần nữa là người ghi bàn thắng duy nhất giúp chủ nhà SHB Đà Nẵng thắng Navibank Sài Gòn 1-0.
Đội hình thi đấu
SLNA: Goran, Huy Hoàng, Xuân Thắng, Văn Hoàn, Thanh Hải, Đình Đồng, Như Thuật (Quốc Tuấn), Quang Tình (Đắc Khánh), Trọng Hoàng, Mauro (Dalibor), Vidovic.
B.Bình Dương: Thế Anh, Chí Công (Văn Hải), Osita, Quang Thanh, Vũ Ân, Minh Chuyên, Trường Giang (Hữu Thắng), Vũ Phong, Philani, Kesley, De Jesus (Anh Đức).
Thẻ vàng: Âu Văn Hoàn (SLNA).
Minh Quân

