>> Thiếu người, Arsenal vẫn xuất sắc bắn nát West Ham >> Arsenal - West Ham: Derby không cân sức
Do bị dính chấn thương mắt cá chấn nghiêm trọng, sau pha vào bóng của Giorgio Chiellini trong trận giao hữu giữa đội tuyển Hà Lan và Italia nên Van Persie đã phải rời xa sân cỏ từ tháng 11/2009.
Tuy nhiên, anh có thể trở lại London trong tuần này với hy vọng sẽ kịp ra sân từ tháng tới và lấy lại phong độ trước thềm World Cup 2010.
Nếu kịp bình phục như dự kiến, cầu thủ 26 tuổi có thể thi đấu trong 4 tuần cuối cùng của mùa giải. Sự trở lại của anh sẽ giúp Arsenal tự tin hơn trên con đường chinh phục danh hiệu tại Premier League và Champions League.
Van Persie nói: "Các bác sĩ nói, chấn thương của tôi sắp bình phục hoàn toàn. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có thể ra sân thi đấu với các đồng đội tại Arsenal. Tôi đã phải trải qua một thời gian rất khó khăn và việc sắp được trở lại tập luyện với trái bóng làm tôi cảm thấy vui mừng.
Tôi vẫn hy vọng được thi đấu ở giai đoạn cuối của giải Ngoại hạng và Champions League. Đó chính là mục tiêu hiện tại của tôi. Cách đây vài tháng, tôi chưa dám nghĩ tới điều này. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể nghĩ tới việc tham dự World Cup".
Với việc gặp phải chấn thương, cựu cầu thủ Feyenoord đã trở về Hà Lan cách đây 4 tháng. Khi mà chấn thương trở nên tồi tệ, Van Persie đã từng qua Belgrade để nhờ nữ bác sĩ Marijana Kovacevic điều trị chấn thương bằng nhau thai.
Sau những cuộc kiểm tra y tế trong thời gian gần đây, HLV thể lực Tony Colbert của Arsenal cho biết, "số 11" đã sẵn sàng trở lại Anh để tham gia tập luyện và thi đấu.
Nếu không có gì thay đổi, Wenger sẽ có sự phục vụ của tiền đạo người Hà Lan trong 4 trận đấu cuối cùng tại Premier League với các đối thủ như Wigan, Blackburn, Man City và Fullham. Ngoài ra, nếu Arsenal vượt qua Barca tại tứ kết cúp C1, Van Persie cũng có thể thi đấu từ vòng bán kết.
Sự trở lại của Robin van Persie cũng giúp cho HLV Bert van Marwijk của Hà Lan có thể duy trì sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà ông yêu thích.
Minh Chí (tổng hợp)