V-Pop: Lấy chồng, đi solo, các nhóm nữ đang dần "hấp hối"?
01/ Quá khứ nhìn lại
Thời kỳ cuối những năm 90, đầu những năm 2000 của thế kỷ trước, làng nhạc Việt chưa bao giờ thiếu bóng những nhóm nhạc nữ xinh đẹp, tài năng. Thậm chí, làn sóng các girlsbands lúc đó còn có phần lấn át các ca sĩ solo, giành được sự yêu mến đặc biệt của công chúng.
Nhóm Con gái
Những cái tên đình đám có thể kể đến như: Tam ca 3A, Tam ca Áo trắng, 3 Con mèo, Con gái, Tik Tik Tak… với phong cách trẻ trung, trong sáng và những ca khúc đậm chất Việt. Ấy là thời điểm mà cụm từ “nền công nghiệp âm nhạc” chưa phổ biến, hoặc có thì cũng rất mơ hồ. Các nhóm nhạc nữ được thành lập chủ yếu dưới hình thức tự phát: thành viên tụ hội với nhau, tìm show diễn…, hoặc chuyên nghiệp và đầu tư hơn một chút thì thuộc cơ quan chủ quản là câu lạc bộ văn hóa, công ty truyền thông.
Quy mô và chiến lược phát triển mang tính chất ngắn hạn, trong thời gian từ 2 – 3 năm. Tuy công nghệ quảng bá hình ảnh còn nhiều hạn chế, nhưng những gì mà các girlband làm được cho nhạc Việt là rất đáng ghi nhận. Họ, với phong cách không màu mè, ít lăng xê, đã chinh phục khán giả bởi tư chất nghệ sĩ thực thụ và nét trong sáng, trẻ trung đầy cuốn hút.
Tam ca 3A…
... và Tik Tik Tak một thời.
Nếu như tại Miền bắc, Tam ca 3A nổi tiếng với các thành viên đều được đào tạo thanh nhạc, thể hiện thành công các ca khúc ngọt ngào sâu lắng, Tik Tik Tak nhí nhảnh, đáng yêu làm nóng sân khấu bởi những ca khúc sôi động, trẻ trung… thì ở Miền Nam, Tam ca Áo trắng, nhóm nhạc gia đình 3 Con mèo cũng tạo nên sức hút và tầm ảnh hưởng không kém. Đã có thời, “Mẹ Yêu” (3 con mèo), “Hát với chú ve con” (Tik tik tak) trở thành ca khúc tủ của các bạn nữ sinh trong mỗi dịp liên hoan văn nghệ.
Mắt Ngọc – H.A.T
thuộc nhóm Girlbands “thế hệ 2”
Thời gian sau, Nhạc Việt đón chào sự xuất hiện của lứa Girlbands mới: Mắt Ngọc, Mây Trắng, Ty My Ty, Sắc Màu, H.A.T... Kịp theo bước tiến của thời đại, các nhóm nhạc nữ giai đoạn này tìm cho mình những phong cách riêng độc đáo, ấn tượng và mang màu sắc “công nghiệp” hơn. Minh chứng là dưới sự sắp xếp và đầu tư của công ty quản lý, các Girlbands hoàn toàn ý thức trong việc xây dựng hình ảnh trên phương tiện thông tin đại chúng: poster quảng cáo, TV, game show, các sự kiện văn hóa – giải trí.
Giai đoạn này, cụm từ Scandal cũng bắt đầu trở nên phổ biến trong giới showbiz. Nghệ sĩ và công chúng cùng chơi trò “ú tim” trước hàng loạt các tin đồn thật giả lẫn lộn, đời sống riêng của giới ca sĩ diễn viên cũng bị báo giới và người hâm mộ “săm soi” kỹ càng. Trong không khí “giao thời – chuyển mùa” ấy, các Girlbands vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và thế mạnh của mình trên sân khấu.
Mắt Ngọc từng là nhóm nhạc nữ được
yêu thích hàng đầu Việt Nam
Một Mắt ngọc hồn nhiên, trẻ trung, tươi tắn với “Dáng ngọc”, “Yêu đời”, “Mùa hè ơi”, “Cỗ máy tình yêu”… ; Một Mây trắng duyên dáng, kẹo ngọt cùng loạt hits “Ai Ai Ai”, “Tình bạn”, “Vì sao”, “Đừng chúc em hạnh phúc”…; Một H.A.T đình đám với : “Sắc màu trái tim”, “Là anh đó”, “Đừng nói lời chia tay”, “Lựa chọn một vì sao”…
Điểm mặt các liveshows lớn trên truyền hình cũng như riêng lẻ giai đoạn này đều thấy có sự góp mặt của các Girlbands. Sự xuất hiện của họ không chỉ làm nóng sân khấu ca nhạc, nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả, mà còn cho thấy sức sống mạnh mẽ của cụm từ “Girlbands” trong làng nhạc Việt.
02/ Chờ đợi,… rồi lại đợi chờ
Sự tan rã của hàng loạt các Girlbands gây xáo động không nhỏ trong thị hiếu âm nhạc của công chúng Việt. Mắt ngọc còn lại 4 thành viên sau lời chia tay của Quỳnh Anh, ít lâu sau, Thanh Ngọc cũng tuyên bố “ra ở riêng”, lục đục trong việc ổn định nhân sự khiến các hoạt động biểu diễn của nhóm có phần bị hạn chế. 2010, Duy Uyên “theo chồng bỏ cuộc chơi”, Mắt Ngọc lại ở trong tình trạng củng cố “nhân sự”. Hiện tại, tuy vẫn tiếp tục biểu diễn, nhưng thành công và tiếng vang Mắt Ngọc có được là không nhiều. Chung tình cảnh là Mây Trắng, cũng trải qua nhiều thay đổi nhân sự, củng cố hình tượng.
Mây Trắng của hiện tại
H.A.T tan rã hoàn toàn, 3 thành viên Quỳnh Anh, Thu Thủy và Lương Bích Hữu đều đã và đang tạo dựng cho mình sự nghiệp của 1 ca sĩ solo…, nhạc trẻ rơi vào tình trạng “nắng hạn” các Girlbands.
Thực tế, những nhóm nhạc nữ như Mặt trời đỏ, 5 Dòng Kẻ vẫn có chỗ đứng riêng vững chắc trên mảnh đất nhạc Việt. Tuy nhiên, độ “chín” về tuổi tác, tài năng thanh nhạc lẫn kinh nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp khiến họ được xếp riêng so với nhu cầu và xu thế cần có những Girlbands thế hệ mới. Nói cách khác, Nhạc Việt đang thiếu các Girlbands được đào tạo theo “dây chuyền công nghiệp”.
Chị em Song Yến tách khỏi Mây trắng và
phát triển các dự án âm nhạc riêng
Nhìn sang các nền âm nhạc phát triển tại Châu Á, đứng đầu như K-pop (nhạc Hàn), rồi J-pop, (nhạc Nhật) T-pop (nhạc Thái)… đều thấy được “những mùa bội thu” từ phương thức đào tạo và debut công nghiệp. Các ca sĩ trẻ triển vọng, trong lứa tuổi cuối 8x, đầu 9x được tuyển chọn kỹ càng từ các cuộc thi tài năng âm nhạc trong nước. Sau đó, họ được các công ty quản lý ký hợp đồng, được đào tạo và rèn luyện hoàn thiện kỹ năng: thanh nhạc, ngoại ngữ, vũ đạo…, bên cạnh việc tạo dựng hình tượng theo chiến lược lâu dài: trang phục, tóc tai, phụ kiện… Sau khi hoàn thành khóa kỹ năng, các thành viên sẽ tập hợp nhóm và được debut theo một phong cách riêng.
TeaYeon - Trưởng nhóm xinh đẹp của SNSD,
đã từng có thời gian đào tạo và
rèn luyện tại công ty quản lý
Sự chuẩn bị và đầu tư kỹ càng cả về vật chất lẫn con người khiến cho K-pop, J-pop… luôn đứng đầu châu Á về mức độ thành công và nổi tiếng của giới ca sĩ nói chung, các Girlbands nói riêng. Công thức tổng quát là:
Tài năng + khổ luyện + chiến lược hình ảnh + công nghệ lăng xê ---> debut (chính thức ra mắt công chúng).
Những Girlbands át chủ bài của K-pop
Điểm qua sơ sơ cũng có thể kể đến hàng chục cái tên đình đám: Wonder Girl, SNSD, 2NE1, T-ara, Kara, 4Minutes… và mới đây nhất là làn sóng MissA. Các Girlbands này thay nhau thống lĩnh các bảng xếp hạng Girlbands châu Á và làm mưa làm gió tại các bảng xếp hạng nhạc trẻ, Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Tất nhiên, thành công không phải mua bằng hoa hồng, nó được trả giá bởi sự khổ luyện và chấp nhận hy sinh nhiều sở thích cá nhân.
Đằng sau thế giới showbiz hào nhoáng chắc chắn tồn tại những mảng tối, góc khuất mà chỉ người trong cuộc mới thấu rõ. Tuy nhiên, nó là tồn tại tất yếu của quy luật cạnh tranh – đào thải. Giữa một rừng các nhóm nhạc nữ, mỗi Girlbands phải tìm ra chỗ đứng và tiếng nói riêng cho mình trong lòng công chúng, nếu muốn duy trì thành công và danh tiếng.
Vinh quang trên sân khấu đến không dễ dàng…
5 năm trở lại đây, V-pop có sự chuyển mình đáng kể, khi mà các album được đầu tư kỹ càng, đẹp mắt hơn về hình thức, chất lượng hơn về ca khúc và thu âm. Ngoài việc chứng kiến sự trưởng thành và củng cố tên tuổi của những giai nhân: Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm, Thanh Thảo…, và sự khẳng định mình nơi các miss teen trẻ trung, xinh đẹp: Bảo Thy, Quỳnh Anh, Khởi My, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh… thì V-pop tuyệt nhiên không thấy cơn sốt từ một Girlbands đình đám nào.
Nhạc Việt nở rộ các “solo girl”
Hiện trạng được mùa ca sĩ solo, mất mùa girlbands khiến công chúng nhạc Việt tìm đến và dành tình yêu cho những: “I don’t care” (2NE1), “Gee” (SNSD), “Nobody” (Wonder Girls), “Bad girl Good girl” (Miss A),… Sự ra đời các công ty đào tạo ca sĩ ngày càng nhiều, nhưng cho đến nay, vẫn chưa thấy trình làng một “sản phẩm” Girlbands tài năng và xinh đẹp nào.
Công chúng nhạc Việt nói chung, và nói riêng các teen fans, đành chờ… và đợi… . Không biết bao giờ “cơn khát” mới được giải tỏa?
Girlbands Việt
Di Lạc














