Người dân không kinh doanh khổ một nỗi, không có mạng để xem báo và các công việc khác, còn người kinh doanh thường xuyên phải sử dụng đến mạng thì dở khóc, dở cười vì không có mạng để làm việc, gây thất thu hàng tỉ đồng cho các DN từ sự tắc trách của nhà cung cấp mạng.
Một số người dân trên đường Kim Mã bức xúc nói: Chúng tôi không hiểu lý do gì mà mấy ngày qua, cả mạng Internet và cả tín hiệu truyền hình cáp nữa đều bị mất. Không biết có phải do đơn vị thi công hạ cáp ngầm trên đường này làm gián đoạn không, hay do một lý do nào đó, sự cố đó nhà cung cấp mạng cũng không báo cho chúng tôi biết, gọi điện đến cơ quan quản lý thì mỗi lần gọi, các nhân viên trả lời mỗi người một kiểu...
Trên đường Kim Mã lúc 11 giờ ngày 2.8, chúng tôi gặp một số công nhân VNPT đang hạ cáp ngầm ở đây cho biết: Việc hạ cáp này còn khá lâu, chúng tôi hạ cáp ngầm của chúng tôi và không hề gây ảnh hưởng đến mạng của đơn vị khác. Còn việc đến khi nào hạ xong và cung cấp mạng cho người dân thì chưa biết, việc thông báo hứa đến 31.7 là có mạng ổn định, chẳng qua là cho có lệ.
Tiến Dũng