Ông Karl Merk, 55 tuổi bị mất hai cánh tay trong một vụ tai nạn năm 2002. Trong ca phẫu thuật kéo dài 15 giờ tại Munich năm ngoái, các bác sĩ đã cấy ghép cho ông cả hai cánh tay của một người hiến tặng là một thanh niên 19 tuổi bị thiệt mạng do tai nạn.
Karl Merk tập luyện cùng bác sĩ.
“Hai cánh tay mới đã mang lại cho tôi cảm giác là một còn người mới. Tôi có thể sẵn sàng làm được nhiều thứ hơn là tôi mong chờ”.
Ông Merk đã làm nhiều động tác với đôi bàn tay được cấy ghép. “Thật khó có thể diễn tả với ai đó chưa bao giờ trải qua cảm giác sống 6 năm không có tay, không thể làm được gì. Và giờ đột nhiên, cánh tay lại hoạt động, thật tuyệt vời”.
Các bác sĩ phẫu thuật cho ông Merk cho rằng, kết quả của ca phẫu thuật tốt hơn cả những gì họ mong đợi. “Kết quả ca phẫu thuật sau một năm còn tốt hơn cả việc chúng tôi mong đợi trước đó”. Christoph Hoehnke, bác sĩ phẫu thuật cho Merk nói.
Mời Quý độc giả theo dõi Video: