Một tuần trước, tin đồn Uyên Linh bị tát vì "không lo hát lại lo yêu" bị tung ra khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo nhiều nguồn tin, sự việc này là có thật. Tuy nhiên, không có hình ảnh hay clip nào để chứng minh "cái tát ghen tuông" này đã thực sự "rơi xuống đầu" Uyên Linh cả. Quản lý của Uyên Linh cũng cho biết: "Bó tay với những tin đồn mang tính cá nhân. Họ bàn luận cũng cá nhân mà không có cơ sở thông tin".

Thông tin Uyên Linh bị tát trên một trang cá nhân facebook
Trong lúc thông tin về sự việc quá nhiều chiều, một lời thừa nhận, giải thích hay phản đối từ người trong cuộc là điều mà khán giả chờ đợi. Nhưng sau đó, Uyên Linh đã im lặng hoàn toàn. Tới hôm nay (7/2), Uyên Linh mới chính thức nói về chuyện này một cách khéo léo trên một tờ báo uy tín.
Theo đó, Uyên Linh khẳng định không bao giờ chủ trương PR tên tuổi bằng những chuyện ngoài âm nhạc. Cô cho biết: "Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, suy luận và suy diễn. Sau những vấn đề về tiền nong, thái độ, hát nhép, ăn mặc hở hang... thì cuối cùng, mọi người sẽ nói đến chuyện tình cảm. Bản thân tôi không muốn nói về chuyện gì ngoài âm nhạc. Tôi còn nhiều thứ phải lo nghĩ hơn là ngồi buồn mãi về những chuyện như vậy".

Theo phát biểu của Uyên Linh, sự việc đó chỉ là những tin đồn. Tương tự như những lần dính scandal khác, Uyên Linh luôn bình tĩnh và rất khéo léo khi đối diện với giới truyền thông. Cũng trong bài phỏng vấn này, một lần nữa Uyên Linh bày tỏ quan điểm về việc ra album chậm trễ: "Album đầu tay nếu được ra mắt sớm thì tốt quá rồi, nhưng nếu chậm mà chắc chắn thì tôi vẫn thích hơn. Tôi không muốn bị rơi vào trường hợp "tranh thủ thời cơ" trong vội vàng để rồi sau này mình thấy hối tiếc".
Tiin Trình Cao/Dân tin