Họ chủ yếu là phụ nữ đi mua nhu yếu phẩm. (LĐ) -
Hàng trăm binh sĩ đóng chốt tại khu vực trung tâm thành phố suốt 3 ngày qua đã rút đi, song lực lượng cảnh sát bán quân sự vẫn triển khai bảo vệ tại Quảng trường Nhân dân - điểm nóng bạo loạn đêm 5.7 tại thành phố có 2,3 triệu dân này.
Người dân Urumqi đã bắt đầu trở lại với nhịp sống đời thường 3 ngày sau vụ bạo loạn đẫm máu. Lệnh giới nghiêm xe cộ ban đêm đã hết hiệu lực sáng 8.7, nhưng trên các tuyến phố chính của Urumqi vẫn giới hạn xe cộ đi lại, trong khi lực lượng vũ trang vẫn canh gác hoặc tuần tra và các xe tải chở đầy binh sĩ trực phía xa.
Nhìn chung, xe cộ tham gia giao thông còn thưa thớt, đặc biệt là xe buýt bởi thành phố đã mất 190 trên tổng số 1.000 xe buýt trong đêm bạo loạn. Ngược lại, sân bay Urumqi chật ních người muốn rời đi, số chưa mua được vé tập trung lưu lại tại các khách sạn gần đó.
Tuy đa số cửa hiệu vẫn đóng cửa, nhưng một số tiệm ăn và siêu thị đã hoạt động trở lại, thu hút những người dân đầu tiên đổ ra phố mua sắm. Họ chủ yếu là phụ nữ đi mua nhu yếu phẩm. Giá cả các mặt hàng nhìn chung đều gia tăng, trong đó giá rau quả tăng gấp 2 đến 3 lần hoặc hơn.
Tân Hoa xã đưa tin vẫn còn xảy ra vài vụ đối đầu hoặc va chạm nhỏ, nhưng không nêu chi tiết. Một cư dân địa phương là anh Li Gang kể, công ty anh cho nhân viên nghỉ một ngày nhưng đề nghị họ ở nhà không ra ngoài. "Nay đường phố đã được bảo vệ và còn có cả trực thăng quần đảo trên không. Tôi nghĩ trật tự xã hội đã được vãn hồi", anh phấn khởi nói.
Chiều 8.7, chính quyền Tân Cương tổ chức họp báo. Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Urumqi Li Zhi khẳng định tình hình thành phố đã ổn định và lực lượng an ninh đã kiểm soát được các đường phố. Nhiều can phạm bị cáo buộc giết người đã bị bắt, đa số là sinh viên.
Thị trưởng Urumqi Jerla Isamudin cho hay, chính quyền sẽ sớm chi tổng cộng 100 triệu nhân dân tệ (14 triệu USD) hỗ trợ các nạn nhân vụ bạo loạn đêm 5.7. Cũng theo thị trưởng, hơn 100 nạn nhân thiệt mạng đã được xác định danh tính, số còn lại sẽ được cảnh sát sử dụng phương pháp xét nghiệm DNA để nhận dạng.
Sáng 8.7, Bộ trưởng An ninh công cộng Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ bay tới Urumqi thăm hỏi người bị thương và thân nhân các nạn nhân thiệt mạng. Ông khẳng định "những kẻ chủ mưu gây rối sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc".
>> Tân Cương vãn hồi trật tự
>> Chủ tịch Hồ Cẩm Đào rời G8 vì bạo lực tại Tân Cương
>> Tân Cương, Trung Quốc: Bắt 1.434 kẻ gây rối
>> Bạo lực đẫm máu tại Tân Cương, Trung Quốc
L.L.Q (Theo China Daily, AFP...)