Uruguay - Pháp: Chờ tiếng gà gáy

Xem tin gốc 

XZone - 25 tháng trước 46 lượt xem 1 tin đăng lại

Uruguay - Phap: Cho tieng ga gay

Những kí ức cứ dội về đầy nhức nhối. Busan, 06/06/2002. Pháp đã để Uruguay cầm hòa trong một thế trận mà họ phải chơi với 10 người ngay từ phút thứ 25 khi Henry nhận thẻ đỏ rời sân. Đó là kết quả “tốt” nhất của Les Bleus ở giải đấu mà họ được coi như ứng cử viên hàng đầu khi đang là Đương kim vô địch World Cup và cả Euro.

Kể từ khi Zidane giã từ sự nghiệp sau pha thiết đầu công trong trận chung kết World Cup 2006, Đội tuyển Pháp vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm một vị thủ lĩnh. Henry, người cuối cùng trong thế hệ 1998 ấy đã không còn được Domenech tin dùng nữa. Chiếc băng đội trưởng được trao cho Evra, một hậu vệ tận tụy nhưng không phải là mẫu người có tiếng nói ở trên sân. Domenech cũng đưa ra những cách tân với đội hình 4-3-3 có thiên hướng về tấn công hơn với mũi đinh ba Gouvou, Ribery, Anelka. Ở tuyến dưới Malouda và Gourcuff, những người thường xuyên có mặt trong đội hình chính thức là những cầu thủ có xu hướng lao lên phía trước. Trên lý thuyết, Pháp là đội có hàng công rất mạnh. Nhưng thực tế thì đội hình đó vẫn vận hành chưa được trơn tru và việc Pháp thua trận giao hữu làm nóng cuối cùng trước một đối thủ cỡ như Trung Quốc cho thấy điều đó.

Ngược lại, Uruguay là đội có hàng công cực mạnh. Trong tay HLV Tabarez là bộ đôi Forlan-Suarez, những người đã ghi tổng cộng 77 bàn trong màu áo CLB ở mùa giải vừa qua. Trong các trận giao hữu đã đấu, La Celeste đã thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ khi thắng Thụy Sỹ và Israel cùng với các tỉ số đậm đà (3-1 và 4-1).

Uruguay có cả điểm tựa thuận lợi từ những lần đối đầu trong quá khứ. Họ có phong độ vào thời điểm hiện tại rõ ràng là tốt hơn nhiều so với chú gà trống ì ạch đến từ xứ lục lăng. Xét về đẳng cấp, La Celeste cũng chẳng kém gì Les Bleus với 2 lần từng vô địch World Cup và một lần vào tới trận chung kết (1950).

Một kết quả từ hòa trở lên cho Uruguay là điều được nhiều CĐV trông đợi bởi họ đã quá thất vọng với những màn trình diễn tẻ nhạt đến vô hồn của người Pháp. Thế nhưng dưới bàn tay của một HLV giàu cá tính đến mức lập dị như Domenech sẽ không ai biết Les Bleus chơi bóng như thế nào. Xét từng cá nhân, Pháp là một tập thể cực mạnh và không có nhiều điểm yếu. Thế nhưng lối chơi tập thể của họ đang có rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ.

Như đã nói, Pháp là một đội bóng tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Khi được đánh giá cực cao như hồi 2002, họ thảm bại và ra về thậm chí không ghi được 1 bàn thắng. Khi bị tất cả coi thường, họ lầm lũi tiến lên để lọt vào tới trận chung kết World Cup 2006.

Lần này, trước khi vào một giải đấu lớn Pháp lại bị…coi thường. Không biết họ sẽ thể hiện ra sao đây, trước mắt là trong trận đấu với Uruguay này…

Đội hình dự kiến

Uruguay: Muslera; Lugano, Godin, Victorino; Pereira, Perez, Rios, Pereira; Gonzalez; Suarez, Forlan

Pháp: Lloris; Sagna, Squillaci, Abidal, Evra; Gourcuff, Toulalan, Malouda; Govou, Anelka, Ribery

Dự đoán: 1-2

Chung Linh

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tổ chức
Tên người
Danh từ riêng
Danh từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang