Stekelenburg - Muslera
Trong giải đấu lớn đầu tiên bắt chính thay huyền thoại Edwin van der Sar, Maarten Stekelenburg đã không làm mọi người phải thất vọng. Kể từ vòng knock-out, vai trò của thủ môn CLB Ajax ngày càng nổi bật hơn. Anh có 2 pha cứu thua ngoạn mục ở hiệp 2 trước Miroslav Stoch và Robert Vittek của Slovakia. Đến trận gặp Brazil, Stekelenburg cũng làm nản lòng Kaka với một cú sút nguy hiểm.
Phía bên kia chiến tuyến, phải tới trận đấu thứ 4, Fernando Muslera mới để lọt lưới. Thủ môn của Lazio đã thực sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho các đồng đội nhất là khi Uruguay đang hy vọng nhiều vào khả năng phòng ngự. Nếu như Stekelenburg hai lần thất bại trước những quả phạt đền thì Muslera đã có 2 pha cản phá thành công trên chấm 11m.
Van Persie - Godin
Nếu đội trưởng Diego Lugano không kịp bình phục chấn thương, nhiệm vụ của Diego Godin càng trở nên nặng nề hơn. Godin sẽ trở lại sau một trận ngồi ngoài và người ta vẫn còn nhớ rõ anh đã chơi tốt như thế nào tại vòng bảng khi góp phần vào thành tích giữ sạch lưới nhà của Uruguay. Trong vai trò trung vệ, Godin sẽ phải đặc biệt để mắt tới Robin van Persie, cầu thủ đang khao khát tìm kiếm bàn thắng. Tất nhiên, công việc này không hề dễ dàng bởi Van Persie thường xuyên hoán đổi vị trí với các đồng đội, từ khu vực trung tâm cho tới hai biên.
Forlan - Heitinga
Cho tới nay, John Heitinga vẫn là cầu thủ chơi ổn định nhất trong hàng phòng ngự Hà Lan. Anh đã hiện diện trên sân trọn vẹn 5 trận đấu mà không mắc phải sai lầm nào nghiêm trọng. Sự xuất sắc của Heitinga càng được thể hiện rõ rệt trước những cầu thủ tấn công thượng hạng bên phía Brazil. Một hậu vệ chỉ phạm lỗi 5 lần trong 5 trận và đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công lên tới 81% rõ ràng là mối lo ngại cho Diego Forlan. Vấn đề ở chỗ, khóa chặt Forlan trở thành bài toán khó do tiền đạo của Uruguay di chuyển rộng và đảm nhiệm vai trò như một tiền đạo ảo.
Sneijder - Perez
Muốn giành chiến thắng, Uruguay cần phải phong tỏa ngòi nổ Wesley Sneijder. Nhiệm vụ này có lẽ sẽ được giao cho Diego Perez. Nhưng bên cạnh việc phá lối chơi của nhau thì đây còn là màn so tài giữa hai cầu thủ có tỷ lệ đường chuyền thành công cao nhất mỗi đội bóng. Uruguay dựa rất nhiều vào những đường ban ngắn phát động tấn công của Perez kể từ khi Ignacio Gonzalez bị đẩy ra ghế dự bị. Đối với Hà Lan, Sneijder có tầm quan trọng hơn tất thảy bởi phần lớn mọi đường lên bóng đều qua chân “nhạc trưởng” này. Tất nhiên, nếu Perez để Sneijder rảnh chân, khung thành Uruguay sẽ đối diện với những pha bóng sóng gió.
Van Bommel - Arevalo
Đây được ví như cuộc đụng độ nảy lửa giữa những tiền vệ trung tâm có lối chơi mạnh mẽ. Mark van Bommel là “lá phổi” cung cấp dưỡng khí cho lối chơi của Hà Lan. Anh vừa làm nhiệm vụ cản phá, thu hồi bóng, vừa phân phối những đường chuyền lên phía trên cho đồng đội. Egidio Arevalo có vai trò tương tự và không phải ngẫu nhiên khi anh được đá chính cả 5 trận từ đầu giải.
Robben - Caceres
Bất kỳ một hậu vệ nào cũng đều e ngại khi phải chạm trán với Arjen Robben. Martin Caceres đang chuẩn bị tinh thần để đối diện với mối đe dọa ấy. Do Jorge Fucile bị treo giò nên nhiều khả năng Caceres sẽ được giao trọng trách bên cánh trái cho dù vị trí sở trường của anh là cánh phải. Ở hành lang này, nếu không tìm ra phương án tối ưu để giảm mức độ nguy hiểm mà Robben tạo ra, Caceres và các đồng đội sẽ phải trả giá đắt.
Việc HLV Van Marwijk kéo Dirk Kuyt sang cánh trái cũng là nhằm giúp Robben có điều kiện phát huy tốt nhất khả năng của mình ở hành lang phải sở trường, nơi anh có thể tung ra những cú tăng tốc và đột phá đáng sợ.
.jpg)