Uruguay - Hà Lan: Người Mohican cuối cùng

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 24 tháng trước 121 lượt xem

Uruguay - Ha Lan: Nguoi Mohican cuoi cung

Uruguay không chỉ mang theo khát vọng tìm lại vinh quang xưa khi bước vào cuộc đấu sinh tử cùng Hà Lan. Danh dự của Nam Mỹ, “khu nhà giàu” bóng đá thế giới, được đặt cả vào đôi chân của thầy trò Oscar Tabarez…

Trước thời điểm khởi tranh Nam Phi 2010, Uruguay dẫu có truyền thống nhờ hai chức VĐTG cũng không được xếp vào hàng ngũ những ứng cử viên cho ngôi vô địch. Thế nhưng, hết bất ngờ này tới ngạc nhiên khác đã được tạo ra sau những màn trình diễn của đội bóng này. Bây giờ, có lẽ các nhà cái trên thế giới đang lo sốt vó trước bước tiến của La Celeste. Dễ hiểu thôi khi mà tỷ lệ đặt cửa cho Uruguay vô địch trước giải là 1/55 (đặt 1 ăn 55).

Gần giống với Uruguay, chặng đường đã qua của Hà Lan cũng đem đến nhiều ngạc nhiên, nhất là việc họ “bước qua xác” của đội bóng 5 lần VĐTG. Không được lòng những người hoài cổ, nhưng ít nhất cho đến thời điểm này, HLV van Marwijk vẫn cho thấy ông đang làm rất tốt công việc của mình. Nhưng để có được sự thừa nhận van Marwijk còn hai cửa ải nữa phải qua. Những kết quả tốt đẹp mà ông nhọc công gây dựng cho đến thời điểm này có thể đổ xuống sông, xuống bể chỉ sau một đêm như cái cách mà Dunga, bại tướng mới nhất của ông, phải hứng chịu. Chẳng phải trước khi thua Hà Lan, Dunga và các học trò của ông được cả thế giới tán dương với cách chơi đi ngược truyền thống tương tự như đội bóng của vùng đất thấp đang làm đó sao?

Van Marwijk vẫn đang đi trên dây, đó là một thực tế mà chính ông thừa nhận: “Nếu không vượt qua được Uruguay, những gì chúng tôi làm trên đất Nam Phi chỉ là con số 0”. Hẳn nhiên phải có những sự bất an nhất định mới khiến HLV người Hà Lan thốt lên như thế. Sẽ là một trận cầu rất khó khăn cho đội bóng màu cam bởi Uruguay được tổ chức rất tốt. Thêm nữa, sự vắng mặt của hai trụ cột là tiền vệ Nigel de Jong và hậu vệ van der Wiel, ít nhiều cũng sẽ làm kết cấu ổn định của Hà Lan bị xô lệch.

Giống như đối thủ, La Celeste cũng phải chịu những tổn thất về lực lượng. Án treo giò và chấn thương đã loại tiền đạo Luis Suarez, hậu vệ Jorge Fucile và tiền vệ Lodeiro khỏi trận đấu đêm nay. Nhưng rất may cho HLV Oscar Tabarez là cặp trung vệ trụ cột Diego Godin và Lugano đã hoàn toàn bình phục. Nhớ lại cái cách mà “thằng khùng” Abreu đầy khinh bạc thực hiện quả luân lưu quyết định trước Ghana, người hâm mộ Uruguay sẽ phần nào vơi đi nỗi nhớ Suarez.

Với tư thế của đội “cửa trên”, Hà Lan sẽ không có quyền thu mình chờ đợi sai lầm từ Uruguay. Nhưng ào ạt lao lên phía trước cũng không bao giờ là cách mà Van Marwijk lựa chọn. Có thể, chính sự lửng lơ ấy sẽ khiến họ phải trả giá. La Celeste có Diego Forlan, người mà sự chính xác và lạnh lùng trong những đòn trừng phạt còn hơn cả Robben, ngôi sao sáng nhất bên phía Oranje.

Đội hình dự kiến

Uruguay: Muslera- Lugano, Victorino, Godin, Pereira- Perez, Arevalo, Fernandez- Cavani, Abreu, Forlan

Hà Lan: Stekelenburg- Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, van Bronckhorst- Kuyt, van Bommel, de Zeeuw, Sneijder, Robben- van Persie

Kiên Anh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang