Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Dường như môn Sử năm nào cũng là môn khiến cho các sĩ tử ban C nhà mình lao đao nhất. Do kiến thức khá nhiều, suốt cả 3 năm học nên một số sĩ tử thường tỏ ra ngán ngẩm và "nhác" môn Sử, mặc dù đây là kỳ thi quyết định.
Sáng nay, sau khi kết thúc môn Văn, nhiều bạn còn tranh thủ vừa ăn, vừa học vội vài câu Sử trong đề cương do chính các bạn ấy tổng hợp lại. Bạn Trúc Nha (thi vào trường Đại học Luật) tâm sự: "Sử luôn là môn khó nhằn nhất, kiến thức quá nhiều, mặc dù mình đã ôn luyện rất kỹ nhưng vẫn còn sót vài 3 câu chưa thuộc đến. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, mình "gạo" cho xong các câu í." Mặc dù chưa hết giờ thi, nhưng sau 2/3 giờ làm bài, đã thấy lác đác nhiều sĩ tử bước ra ngoài. Một số bạn thì do...bí, không biết làm, một số bạn khác thí do đề cảm thấy dễ, "mình làm cái lèo là xong" - Minh Khải (Nha Trang) bày tỏ. Thật chất, theo nhiều kinh nghiệm của dân ban C để lại, để có được điểm môn Sử cao, bạn không chỉ phải nắm chắc các kiến thức lịch sử mà còn phải biết cách trình bày, liên hệ thực tiễn...Vì thế, với một cái đề Sử, nếu bạn làm nhanh, ra quá sớm, thì không có nghĩa rằng bạn sẽ đạt điểm cao như bạn từng nghĩ. Bác phụ huynh này trong lúc chờ tin vui từ các sĩ tử đã đem điện thoại ra...chụp hình lưu niệm.
Bích Châu (thi vào trường Đại học Luât) chia sẻ: "Năm ngoái mình thi môn Sử ra rất sớm, không phải là mình không làm được bài, mà là do mình đã thuộc lào lào các kiến thức Sử, cứ ngỡ điểm sẽ cao nhưng khi biết điểm thì mình ngỡ ngàng vì chỉ có...5 điểm. Năm nay mình tìm hiểu kỹ hơn về cách thức làm bài, cách trình bày...Đến giờ, sau khi kết thúc bài thi, mình thở phào nhẹ nhõm vì làm bài khá tốt. Đề năm nay mình thấy có tính tổng hợp rất cao, các bạn chỉ cần nắm vững kiến thức, tư duy một chút là ổn." Đối với môn Toán, nhiều sĩ tử đều có vẻ làm được bài, bài thi Toán khối D đã không làm khó khăn cho nhiều sĩ tử nhà mình cho lắm, bạn nào cũng bước ra về với vẻ mặt rạng rỡ và nụ cười tươi rói. Khu vực Hà Nội: Môn Toán: Chiều nay thời tiết đã mát mẻ hơn, tâm trạng của các thí sinh cũng rất thoải mái sau khi hoàn thành tốt môn Văn buổi sáng. Đề thi môn Toán khối D được các bạn nhận xét là không khó, vừa sức với lực học.
Minh Đức (Hải Phòng), một trong những thí sinh ra đầu tiên nhận xét: “Đề hôm nay không quá khó như đề khối A, rất phù hợp và bám sát chương trình sách giáo khoa. Chỉ có bài hình là hơi dài thôi, nhưng mình vẫn đủ thời gian làm bài.”
Huyền Trang (Hà Nội) thì cười hớn hở: “Tất nhiên là đề Toán khối D phải dễ hơn khối A rồi, đề năm nay gần giống đề khối D mọi năm nên cũng không có gì bất ngờ hay đánh đố học sinh cả. Bài khảo sát hàm số là hàm bậc 4 trùng phương, phần riêng thì khá tương tự đề khối A. Nói chung là mình làm rất tốt đấy, chỉ còn chờ môn Tiếng Anh nữa thôi!”
Môn Sử: Sử là môn khá hóc đối với dân ban C. Thế nhưng, sau buổi thi chiều nay, rất nhiều bạn đã thở phào nhẹ nhõm.
Theo Vân- ĐHSP, đây là một đề yêu cầu khả năng phân tích, tổng hợp kiến thức của thí sinh. Câu một và câu ba được đánh giá là “khá dễ”. Chỉ có câu hai là hơi rắc rối vì bao gồm nhiều ý móc nối nên rất dễ bị thiếu ý. Dù vậy, các teen vẫn mỉm cười nhiều hơn. Vân cho biết, bạn làm rất tốt đề thi này, và thực sự yên tâm cho môn Địa cuối cùng của ngày mai.
Tại hội đồng thi Tiểu học Dịch Vọng Hậu của HV Báo chí, khá nhiều bạn ra sớm khi mới chỉ qua 2/3 thời gian làm bài.
Buổi chiều khá oi bức nên ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí cũng như sức khỏe của sỹ tử. Khá nhiều bạn căng thẳng và mệt mỏi, ngay từ những phút đầu của giờ thi. Đoàn Thị Lan- HV Báo chí tâm sự: “Lúc phát đề, mình vừa lo, vừa run. Trời nóng và khống khí oi bức cộng với việc không nghỉ trưa khiến mình oải kinh khủng…” Dù vậy, Lan vẫn rất cố gắng và bạn nghĩ mình cũng đã làm bài hết sức.
Trong khi đó, một số teen lại ỉu xìu vì không làm được bài. Câu I có liên quan tới kiến thức của lớp 11 nên nhiều bạn trót… quên. Không những thế, câu II nghe có vẻ đơn giản nhưng ở những phút cuối giờ, không ít teen cuống, khiến cho bài làm không được tốt.
Bạn Kiên- Hà Tây chẳng vui vẻ gì khi nói về bài làm của mình: “Có lẽ mình chỉ được max là 5 điểm. Mình vốn yếu sử, nhưng không nghĩ lại kém thế trong bài lmà này. Thừa thời gian nhưng cái đầu chịu không nhớ thêm được điều gì… Mình ra sớm”.
Một số bạn tuy học ban C nhưng vẫn rất sợ các con số. Chính vì thế, teen đã hoảng khi ban đầu bị trật kiến thức những mốc ngày tháng trong bài làm.
Kiều - Thái Bình đã không nói một câu nào từ lúc ra khỏi phòng thi. Nhìn thấy mẹ đang ngóng từ xa, bạn đã bật khóc.
Những cung bậc buồn vui sau giờ thi là không tránh khỏi. Dù sao môn thi thứ hai cũng đã kết thúc tốt đẹp, mong rằng teen nhà mình có thể gạt đi những tiếc nuối hay ủ rũ để vững tin vào môn thi cuối của ngày mai.
Sáng ngày mai các teen sẽ hoàn thành nốt môn thi cuối cùng: khối D là môn Tiếng Anh, khối B với môn Hóa và khối C thi Địa. Cố lên các bạn nhé, chúng mình sắp vượt vũ môn thành công để “hóa rồng” rồi đấy!














