Uống rượu không rõ nguồn gốc: Rượu hết, chết người!

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 29 tháng trước 162 lượt xem 1 tin đăng lại

Uong ruou khong ro nguon goc: Ruou het, chet nguoi!

Những người cùng hoàn cảnh ở xã Ia Băng, huyện Đak Đoa (Gia Lai) đón xuân với nhau bằng cách góp tiền tổ chức một bữa nhậu, thế nhưng khi tiệc tan, 4 người đã bị tử thần bắt đi, 5 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch...

Anh Hà Văn Dục phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một cuộc nhậu. Ảnh: Sông Lam

Ông Lê Văn Vân (khoảng 45 tuổi, quê quán xã Mỹ An - huyện Phù Mỹ (Bình Định) là người làm thuê, chăm sóc vườn rau cho ông Nguyễn Văn Trọng ở thôn 2, xã Chư Á, TP. Pleiku (Gia Lai) tổ chức bữa nhậu mừng năm mới cùng 4 người bạn Bahnar là các ông Sel, Lôl, Sơk tại thôn Bông Blar và ông Bơt, thôn Châm Rông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Họ chung tiền mua một ít thịt cầy và hơn 2 lít rượu trắng tại quán của bà Đỗ Thị Tuyết Đông cùng thôn và nhậu cho đến đêm khuya, tất cả cùng ngất ngưởng mới chịu khật khưỡng dựa nhau về.

Sáng hôm sau, có được lộc đầu xuân khi nhận được 200 ngàn đồng tiền lì xì từ ông Trọng, ông Vân tiếp tục góp tiền với ông Đặng Hữu Phúc, Hà Văn Dục trú tại thôn Bông Blar, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa và ông Nguyễn Văn Diệt thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku mua đầu heo rồi kéo nhau ra lán trại mà ông Vân ở trông rẫy thuê cho ông Trọng để tổ chức nhậu tiếp cho xuân kéo dài.

Theo người dân trong thôn Bông Blar thì ông Vân là người làm thuê, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tính ông hiền lành, chăm chỉ nên bà con trong thôn rất quý. Mới sáng sớm ngày 18/2 (mồng 5 Tết), nhiều người dân thôn Bông Blar đi rẫy, ghé sang thăm thì phát hiện ông đã chết ngay tại lán. Cũng trong buổi sáng hôm ấy, ông Sel và ông Bơt hai trong số những người cùng tham dự cuộc nhậu vào mùng 3 Tết với ông Vân cũng chết khiến nhiều người dân trong thôn vô cùng hoang mang.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Lang - Trưởng công an xã Ia Băng cho biết: 5 người tham dự cuộc nhậu vào mùng 3 Tết là các ông Vân, Sel, Lôl, Sơk thôn Bông Blar và ông Bơt, thôn Châm Rông thì 3 người đã chết.

Theo điều tra ban đầu, sau khi tỉnh cơn say, cả hai ông Sel, ông Bơt đều rên rỉ, thậm chí la hét khi vùng bụng đau dữ dội. Sau đó, gia đình và người dân trong thôn Bông Blar, Châm Rông đã đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng khoảng 17 giờ ngày 18/2, ông Sel đã chết không rõ nguyên nhân và gần 24 giờ đêm hôm ấy, ông Bơt cũng qua đời.

Ông Lê Hồng Phúc (ngụ tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) chủ rẫy láng giềng của ông Trọng cho biết thêm: Ông Sel và ông Bơt cùng tham dự cuộc nhậu với ông Vân và được biết cả hai người trên đều tham dự cuộc nhậu thịt chó với ông Lê Văn Vân tại quán bà Đông...

Sau 3 cái chết liên tiếp của các nạn nhân đã từng tham gia nhậu với ông Vân, Trạm y tế xã Ia Băng, Trung tâm y tế huyện Đak Đoa đã vào cuộc, vận động, chuyển những người còn lại lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để theo dõi, điều trị. Tuy vậy, ông Đặng Hữu Phúc không thấy có triệu chứng gì, với tâm lý chủ quan, đã bỏ trốn về thôn Bông Blar ngay trong đêm. Đến sáng ngày hôm sau, ông Phúc đột ngột thấy đau rát vùng ngực, bụng, khó thở. Người nhà hoảng hốt đưa ông lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng ông đã chết ngay sau đó. Ngoài ra, anh Hà Văn Dục vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra một số cơ sở sản xuất rượu.

Ông Đặng Đức Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong trong vụ ngộ độc nói trên. Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến hiện trường kiểm tra, tuy nhiên vẫn đang chờ kết quả kiểm định từ Viện Pastuer TP.Hồ Chí Minh. Hiện đang nghiêng về khả năng nhiễm độc từ rượu mà khả năng cao nhất là những nạn nhân sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứa cồn metanol khá cao. Với những biểu hiện như nôn ói, mắt nhòe, tay chân rũ rượi, khó thở... Hiện Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm y tế huyện Đak Đoa, Trạm y tế xã Ia Băng phối hợp cùng chính quyền xã khuyến cáo người dân cần xử lý nguồn thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đặc biệt chú ý không sử dụng các nguồn rượu trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Được biết, khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm tử thi và chuyển mẫu mô ra cơ quan giám định của Bộ Công an nhằm tìm hiểu rõ hơn về căn nguyên gây ra cái chết cho 4 nạn nhân trên.

Sông Lam - Ngọc Linh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang