Trong năm học 2009-2010 vừa qua, ngoài danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, Phúc còn đạt giải khuyến khích trong cuộc thi giải Toán qua mạng cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức. Cuối năm học lớp 9 vừa rồi, Phúc là người đầu tiên được đề xuất nhận học bổng “Niềm hy vọng” do Báo Đất Việt và Công ty Bia Huế phối hợp tổ chức.
Bố Phúc mất trong một tai nạn lao động khi em mới ba tuổi, cho đến bây giờ ký ức của Phúc về bố của mình chỉ là những hình ảnh mờ nhạt qua lời kể của mẹ. Thiếu đi tình thương và hơi ấm của cha, nên bao nhiêu tình thương em đều dành hết cho mẹ. Thương mẹ vất vả, sáng nào trước khi đến trường, Phúc cũng dậy sớm từ lúc 4h để phụ mẹ mang bánh ra chợ bán. Khi đi học về, Phúc lại ra đồng để giúp mẹ chăm sóc ruộng vườn. Cực nhọc là thế nhưng 9 năm qua, Phúc luôn là học sinh giỏi toàn diện, được thầy cô yêu thương và bạn bè nể phục.
Phúc tâm sự: “Em rất cảm ơn các cô chú trong Ban biên tập Báo Đất Việt và Công ty Bia Huế đã trao cho em học bổng này. Số tiền một triệu đồng sẽ giúp em rất nhiều trong cuộc sống hiện tại. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô, bạn bè và của các cô, các chú!” .
Minh Tín