Nghi thức này bao gồm việc cắt bỏ âm vật phụ nữ, còn được gọi là tục cắt bì. Tại một số vùng miền đông Uganda, tục lệ này được tiến hành khi các thiếu nữ đến tuổi 15.
"Đa số người Uganda cảm thấy hổ thẹn vì hủ tục này, nhưng bạn nên nhớ rằng đó là tín ngưỡng, văn hóa từng tồn tại nhiều thế hệ", Fred Opolot người phát ngôn của Chính phủ cho hay. Luật mới quy định, kẻ vi phạm phải đối diện với 10 năm tù, còn cô gái nếu tử vong khi bị cắt bì thì thủ phạm phải chịu án tù chung thân.
Các nhà hoạt động nhân quyền đã phê phán mạnh mẽ tập tục này, một tục lệ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé gái cũng như gây ra những phức tạp lúc trưởng thành, khi có chồng và sinh con. Mỗi năm, toàn thế giới có khoảng ba triệu phụ nữ và các cô gái phải chịu đau đớn do cắt bì, và theo thống kê của LHQ, gần 140 triệu phụ nữ từng là nạn nhân của tục lệ cổ hủ này.
Alice Alaso, nghị sĩ Quốc hội Uganda nói, dự luật này mới chỉ là bước đầu, "Sau này chúng ta phải điều chỉnh để bồi thường cho các nạn nhân của tục lệ này".
Lê Hồng (CNN)