Tinh thần của Juventus hiện khá tốt sau khi họ có lại được chiến thắng trước Atalanta cách đây 1 tuần, với phong độ ổn định của Del Piero và việc Palermo đã thua cách đó vài giờ đồng hồ là động lực cho Bianconeri chơi tốt ở trận này, giành 3 điểm để sớm có được vị trí thứ 4.
Juventus đã tấn công dồn dập trong những phút đầu tiên khi Del Piero, Camoranesi và Amauri liên tiếp uy hiếp khung thành của thủ môn Handanovic nhưng đội chủ nhà vẫn đứng vững.
Sự nỗ lực của Del Piero cũng chẳng giúp được gì cho Juventus. Ảnh: Getty.
Tuy nhiên Udinese mới là đội bóng có mở tỉ số ở phút thứ 9. Tận dụng sở hở của hàng thủ Juve dâng cao, Di Natale thoát xuống volley đập cột và Sanchez có mặt kết thúc cận thành ghi bàn thắng dễ dàng, 1-0 cho Udinese.
Bị thủng lưới sớm Juve buộc phải đẩy tốc độ trận đấu để có bàn thắng gỡ hòa. Những Camoranesi và Del Piero thi đấu rất năng nổ, chính họ liên tục buộc hàng thủ Udinese phải chống đỡ vất vả.
Phút thứ 24 của trận đấu, pha sút phạt hiểm hóc của Del Piero đã bị Handanovic bay người cản phá rất đẹp mắt.
Chấp nhận bị đối phương dồn ép, Udinese vẫn đứng khá vững và liên tục gia tăng các tình huống nguy hiểm thì Udinese bất ngờ phản công sắc lẹm đẩy Bianconeri vào thể chống đỡ bất ngờ. Pasquale sút bóng căng hiểm hóc nhưng Manninger đã không cho đội chủ nhà hưởng niềm vui thêm lần nào nữa trong hiệp 1.
Thêm một trận đấu tồi nữa của Juventus. Ảnh: Getty.
Bước vào hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng. Juve vẫn tiếp tục là đội bóng kiểm soát thế trận nhưng trong 1 ngày mà các chân sút chơi khá tệ, đội bóng của Zacc chỉ có thể bất lực trong khi đó Udinese chơi chủ động, gây ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Chưa thể tìm được cách nào để phá vỡ thế phòng thủ của đội nhà và tìm đường vào thành Handanovic, Juve tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 sau pha bứt phá ấn tượng của Sanchez thì cú sút của tiền đạo này đã bị Manninger đẩy ra nhưng Pepe đã đón lõng ở ngoài và ghi bàn vào khung thành đã bỏ trống. Một bàn thua có lỗi lớn nơi hàng thủ đội bóng thành Torino.
Ngay sau bàn thua thứ 2, Juve đưa Giovinco vào sân với hi vọng mọi thứ sẽ khác hơn trong thời gian cuối của hiệp 2 nhưng rất tiếc, lại một lần nữa, những vẫn đề khó giải quyết nơi hàng thủ đã buộc đội bóng giành nhiều Scudetto nhất nước Ý phải ngậm ngùi ra về với 2 bàn tay trắng.
Phút thứ 76 của trận đấu Di Natale xử lý quyết đoán trong vòng cấm, buộc Manninger lần thứ 3 trong trận đấu phải vào lưới nhặt bóng. 3-0 cho Udinese.
Sau trận thua này, Juventus đã bị đẩy xuống vị trí thứ 7, thật đáng hổ thẹn và chưa ai biết đến bao giờ họ mới trở lại là chính mình.
Đội hình ra sân:
Udinese: Handanovic; Ferronetti (Badu 79’), Zapata, Lukovic, Pasquale; Isla, Inler (Sammarco 48’), Asamoah, Pepe; Sanchez, Di Natale (Floro Flores 81’).
Juventus: Manninger; Zebina, Legrottaglie, Cannavaro, De Ceglie; Camoranesi (Giovinco 66’), Sissoko, Felipe Melo (Candreva 87’), Marchisio; Amauri, Del Piero (Iaquinta 60’).
Tiểu Đăng
