UEFA "sờ gáy" Terry
Xem tin gốc
Báo Bóng Đá
- 28 tháng trước
221 lượt xem 1 tin đăng lại

Chelsea thời gian này đang bị bao trùm bởi bầu không khí u ám, hệ quả của một loạt kết quả kém cỏi trên 2 mặt trận chính, kéo theo lòng tin ông chủ Roman Abramovich đặt vào BHL và các cầu thủ bị ảnh hưởng nặng nề. Chưa dừng lại ở đó, ở khía cạnh các cá nhân, họ cũng không được yên.
Ở động thái mới nhất, UEFA đang tiến hành điều tra vụ John Terry chỉ trích trọng tài Wolfgang Stark, người điều kiển trận Chelsea – Inter hồi giữa tuần qua. Lý do trung vệ 30 tuổi đưa ra vì anh cho rằng ông Vua áo đen đã ít nhất 2 lần bị từ chối 11m. Lời chỉ trích Wolfgang Stark được đăng tải trên hầu hết các trang báo xứ sương mù: “Đây thực sự là một ngày làm việc kém cỏi của ông trọng tài, ông ta không chứng minh được mình xứng đáng cầm còi tại giải đấu uy tín này. Phải có một hành động can thiệp từ UEFA, Chelsea 2 năm qua liên tục bị cản bước bởi những tiếng còi méo. Hãy nhìn vào trận đấu, Malouda đột phá vào vòng cấm rồi bị truy cản trái phép nhưng không tiếng còi nào cất lên. Sau đó tới lượt Drogba bị quật ngã nhưng trọng tài chính lẫn trợ lý vẫn làm ngơ. Là đội trưởng, tôi đều yêu cầu trọng tài giải thích lý do nhưng tất cả những gì ông ấy có thể làm là quay lưng lại. Đây thực sự là hành động thiếu tôn trọng cầu thủ”.
Hẳn, UEFA không hài lòng với những lời chỉ trích Terry nhắm vào vị trọng tài người Đức, một trong 10 đại diện ưu tú nhất của châu Âu sẽ làm nhiệm vụ tại World Cup 2010. Một án phạt dành cho Terry rất có thể sẽ xuất hiện bởi thái độ chỉ trích cựu thủ quân ĐT Anh dành cho Wolfgang Stark rất quyết liệt, nếu không muốn nói là thiếu tôn trọng – “Ông ta không chứng minh được mình xứng đáng cầm còi tại giải đấu uy tín này”. UEFA chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Thay vào đó, tổ chức này đang âm thầm thu thập báo cáo từ giám sát trận đấu để căn cứ vào đó trừng phạt Terry.
Từ khóa liên quan
Tổ chức
Danh từ
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Tên người
Từ chuyên môn