UBND phường không biết doanh nghiệp chất hàng tấn đá ở nơi sạt lở?

Ngay điểm vừa bị sạt lở vào tháng 6.2015, ngành chức năng của TP.Cần Thơ đã vào khảo sát và cấm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, nhưng UBND phường An Bình vẫn làm ngơ để chủ cơ sở vật liệu xây dựng trữ hàng tấn đá ngay bờ sông, cạnh nơi vừa sạt lở?

3 đống đá nằm sát chân cầu, ngay khu vực cảnh báo sạt lở

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5.2.2016, theo phản ánh của người dân khu vực 5, 6, thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã đến và ghi nhận hình ảnh 1 cơ sở vật liệu xây dựng vô tư trữ hàng tấn đá để bán, ngay sát khu vực sạt lở nguy hiểm của rạch Cái Sơn.

Xe tải đậu sát bờ sông

Tại hiện trường có 1 xe tải nhỏ đậu sát bờ sông, sau lưng xe là đống vỏ dừa nên không nguy hiểm. Nhưng ngay đầu xe là 3 đống đá lớn nhỏ, ước khoảng 3 mét khối đá. Đây là đống vật liệu xây dựng của cơ sở Hồng Phước do ông Chín Cào, ngụ khu vực 6 làm chủ, dự trữ thường xuyên tại đây để bán.

Sau lưng xe không xa là tấm biển đỏ cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm

Theo anh Trần Nghĩa Nhân, kỹ sư xây dựng, trọng lượng bình quân của 1 mét khối đá xây dựng vào khoảng 1,5-1,6 tấn. Như vậy, ông Chín Cào đã vô tư chất ít nhất 4-5 tấn đá ngay khu vực cảnh báo sạt lở nguy hiểm này?

Trước đó, vào tháng 6.2015, cách nơi ông Chín Cào trữ đá khoảng 10m tính theo chiều dài bờ sông, đã xảy ra vụ sạt lở dài 30m, lấn vào đất liền 5m, ảnh hưởng đến nhà của ông Ngô Tấn Hồng ở khu vực 5. Trước đó 1 ngày, đối diện bên kia sông, thuộc khu vực 4, sạt lở cũng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 3 căn nhà dân.

Điều nguy hiểm hơn là nơi trữ đá nằm ngay dưới gầm cầu Cái Sơn (nằm trên tỉnh lộ 923) - khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo quy định hiện hành, khu vực đất dưới gầm cầu không cho tập kết vật liệu nặng, tập trung mua bán, cho xe tải đậu… để bảo vệ an toàn cho chiếc cầu.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân khu vực 5, không chỉ trữ đá, ông Chín Cào còn thường xuyên chất gạch xây dựng dưới gầm cầu và cho xe tải đậu, ra vào thường xuyên để vận chuyển vật liệu xây dựng. Điểm kinh doanh của ông Chín Cào nằm ngay đường “mang cá” cầu, cách đó khoảng 10m.

Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến ông Đặng Hữu Quyền, Trưởng khu vực 5, tuy nhiên việc làm sai trái của ông Chín Cào vẫn được lặp đi lặp lại.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Văn Nuôi, Chủ tịch UBND phường An Bình, cho biết ông không hay biết chuyện này. Khoảng 20 phút sau, ông Nuôi nói rằng đã cử người kiểm tra ngay nhưng… không thấy các đống đá mà chỉ thấy đống vỏ dừa sau lưng xe tải!

Cảnh báo cho thuyền dưới sông còn trên bờ thì mặc kệ?

Từ nơi đặt biển cảnh báo này, sâu vào hơn 1km của con rạch Cái Sơn, ngành chức năng TP.Cần Thơ cho đặt rất nhiều biển cảnh báo sạt lở và những biển lưu ý như: “Thuyền ơi chậm lại chút thôi, nguy cơ sạt lở đang chờ bến sông…”. Tuy nhiên, ngay trên bờ thì chẳng ai quan tâm?

Điểm trữ vật liệu xây dựng khác, đối diện bảng cảnh báo sạt lở, sát chân cầu Cái Sơn 2

Cũng trong chiều 5.2, PV phát hiện ngay chân cầu Cái Sơn 2 trên đường Nguyễn Văn Cừ - cũng thuộc phường An Bình, có một điểm bán vật liệu xây dựng khác vô tư trữ hàng đống cát và đá xây dựng ngay sát bờ sông, cặp sát chân cầu.

Nhiều người dân khu vực 4, 5 và 6 của phường An Bình đang rất lo lắng vì sự vô tâm của UBND phường An Bình, bởi chỉ cần sơ sẩy nhỏ, hàng loạt mét đất bờ sông sẽ sạt lở xuống dòng nước, ảnh hưởng đến cái Tết an lành sắp tới của dân cư khu vực này.

Nguyễn Hồ

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/ubnd-phuong-khong-biet-doanh-nghiep-chat-hang-tan-da-o-noi-sat-lo-286292.html