Một pha áp thành nguy hiểm của Malaysia (áo xanh) trước cầu môn Tấn Trường.
(LĐĐT) -
Ở vòng bảng Malaysia đã loại người Thái Lan, hạ tuyển Lào ở bán kết và giành chiến thắng 1-0 trước các học trò của HLV Calisto ở trận đấu cuối cùng.
Sự thận trọng trước khi gặp Malaysia của HLV Calisto là hoàn toàn chính xác. Hiệp 1, Malaysia phòng ngự chặt, chơi rắn và áp sát và hơn nữa giúp HLV đội bạn đoán biết các ngón đòn mới của tuyển Việt Nam.
Trận tái đấu tối nay, Malaysia đã rút được nhiều kinh nghiệm sau trận thua 1-3 trước U.23 Việt Nam ở vòng bảng. Trong suốt hiệp 1, phòng ngự nhiều lớp của họ đã khống chế hầu hết các miếng đánh trung lộ, biên của tuyển Việt Nam.
Sang hiệp 2, mọi thứ đã thay đổi, Malaysia đã bộc lộ một bộ mặt khác. Cầm bóng chắc, Malaysia liên tiếp tạo ra các pha áp thành nguy hiểm. Sự cố gắng cản phá tiền đạo đội bạn dứt điểm ở khoảng cách gần khiến thủ môn Tấn Trường bị trấn thương ở phút 60.
Khoảng 5 phút sau, ban huấn luyện ra dấu hiệu thay người. Tuy nhiên, Tấn Trường đã cố gắng trở lại thi đấu tiếp tục bảo vệ khung thành U.23 Việt Nam với hàng ngàn tiếng vỗ tay trên khán đài vang lên động viên đội tuyển. Nhưng điều đó không đủ để các cầu thủ U.23 làm nên lịch sử.
Các cầu thủ Malaysia chiến đấu gần như không biết mệt mỏi, liên tiếp khoét sâu vào lỗ hổng bên cánh trái của U.23 Việt Nam. Đến phút 83, Malaysia đã vượt lên bằng bàn thắng may mắn, Talaha đã làm người hâm mộ Việt Nam bàng hoàng.
6 phút bù giờ của hiệp 2 không đủ để các cầu thủ Việt Nam lật lại thế trận. Malaysia chính thức lên ngôi vô địch bóng đá nam tại SEA Games 25 sau 20 năm chờ đợi.
Vũ Hải