Khi được nhắc lại chiến thắng bất ngờ ngay tại Mỹ Đình ở AFF Cup 2010, HLV Weiss đã nói rằng không loại trừ các học trò ông sẽ lặp lại điều đấy ở Jakarta.
Ở bảng B, khi những Đông Timor, Brunei thậm chí cả Lào không được xếp “ngồi cùng chiếu” với U-23 Việt Nam thì đối thủ chính của thầy trò HLV Goetz là Philippines và Myanmar.
Chiều nay, quan trọng nhất của thầy trò Goetz là giải mã Philippines với hơn nửa đội hình là cầu thủ châu Âu gốc Philippines.
Trong mắt U-23 Việt Nam, U-23 Philippines chiều nay là một phiên bản của đội tuyển Philippines làm ngạc nhiên cả Đông Nam Á về lối chơi lực sĩ của bóng đá châu Âu trong giải đấu Đông Nam Á.
Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề như HLV Goetz thẳng thắn là U-23 Việt Nam sẽ chơi như thế nào?
Đó cũng chính là câu hỏi mọi người đang chờ đợi ở trận đấu ra mắt và được xem là thử thách khắc nghiệt nhất ở vòng bảng.


Ông Goetz không muốn hình ảnh một năm trước mà thầy trò Calisto mắc phải sẽ lặp lại trong khi Weiss lại nói sẽ có bất ngờ từ phía Philippines. Ảnh: ANH DŨNG - Q.THẮNG
Chưa rõ hình hài đội bóng của HLV Goetz ra sao nhưng với những gì thể hiện ở Cúp TP.HCM và VFF Cup thì tư duy và cách mà ông thầy người Đức áp đặt chính là một đội bóng chơi cởi mở, cống hiến và chủ trương chơi tấn công.
Khi chưa “biết người” thì U-23 Việt Nam sẽ phải “biết mình” rõ nhất và trước tiên. Và chiều nay thầy trò Goetz cũng được đặt vào cửa trên khi đá với các “lực sĩ” Đông Nam Á trong màu áo U-23 Philippines.
Sẽ thật khó khăn nếu thầy trò Goetz vào cuộc với tư thế kèo trên và dồn nén đối thủ nhưng chưa thể khắc phục căn bệnh hiếm muộn bàn thắng thì điều đấy sẽ là áp lực rất lớn đè xuống một hàng thủ vốn còn nhiều bất an.
Trước khi giải mã U-23 Philippines, thầy trò HLV Goetz sẽ phải điều chỉnh mình rất nhiều sau những gì chưa hoàn chỉnh ở VFF Cup.
Một trận thắng đầu tay sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề và giải tỏa những áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ U-23 Việt Nam.
Hy vọng đầu xuôi và đuôi sẽ lọt.
Dự kiến thành phần cầu thủ U-23 Việt Nam ra sân trong trận chiều nay gồm: Tuấn Mạnh (thủ môn), Anh Quang - Huỳnh Phú (trung vệ), Quốc Long (hậu vệ phải), Ngọc Anh (hậu vệ trái), Hoàng Thịnh - Trọng Hoàng (tiền vệ trung tâm), Thành Lương (tiền vệ phải), Hoàng Thiên (tiền vệ trái), Văn Thắng - Văn Quyết (tiền đạo).
CÔNG TUẤN
| Hai thủ lĩnh và điểm nóng khu trung tuyến Manuel Ott, vũ khí bí mật của Philippines Tiền vệ đang chơi cho đội hạng ba của Đức được xem là “trái tim” của U-23 Philippines mãi đến hôm qua (2-11) mới có mặt tại Jakarta sau khi bay từ Đức đến Indonesia gia nhập cùng đồng đội và sẽ ra sân trong trận đấu chiều nay. Ott mang hai dòng máu Đức - Philippines vì cha người Đức từng chơi cho CLB Munchen 1860, còn mẹ người Phi.  Hôm qua các trang báo Philippines đăng tải rất đậm sự kiện Ott trở lại đội U-23 Philippines và bình luận: “Philippines đã có thêm vũ khí hạng nặng cho trận gặp U-23 Việt Nam”. Manuel Ott thuộc mẫu cầu thủ đa năng có thể chơi tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, hộ công và cả tiền đạo. Ott có sức mạnh thể lực tốt và khả năng càn lướt cao. Tại AFF Cup 2010, Ott cùng Jason de Jong đá tiền vệ trung tâm rất hiệu quả và đã ghi một bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. T.PHƯỚC Thành Lương, niềm cảm hứng của U-23 Việt Nam Tiền vệ của Hà Nội ACB là người có kinh nghiệm nhất qua thời gian ăn cơm đội tuyển lẫn làm “trùm” ở đội U-23. Từ thời Calisto sang đến thời Falko Goetz, Thành Lương đều được chọn làm thủ lĩnh bởi lối chơi năng động và là niềm cảm hứng của toàn đội. Lương “dị” là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn với các đồng đội, đặc biệt khi có bóng và khơi mào cho hầu hết các đợt tấn công của đội. Lương còn là một cầu thủ chịu trách nhiệm ở hầu hết các quả đá phạt với cú cứa lòng sở trường đưa quả bóng đi theo một quỹ đạo khó chịu. Chiều nay, Thành Lương sẽ là cầu thủ rất quan trọng trong việc dẫn dắt lối chơi của U-23 Việt Nam. Dù HLV Falko Goetz xây dựng lối chơi dựa vào sức mạnh tập thể nhưng không thể phủ nhận vai trò của Thành Lương sẽ có tác động rất lớn đến toàn đội. N.HUY |